Italia vào tứ kết: Vượt qua số phận

10:15 Thứ tư 20/06/2012

Trong mỗi giải đấu, dù ở cấp độ nào, từ bóng đá làng cho đến EURO hay World Cup, Ban tổ chức giải đều ban hành rất nhiều văn bản. Một trong những văn bản quan trọng các đội phải nghiên cứu kỹ là điều lệ giải. Trong mấy ngày gần đây tôi phải trả lời nhiều cuộc điện thoại từ quê nhà hỏi về trường hợp của đội Italia…

Từ vòng chung kết EURO 1996, UEFA đổi mới điều lệ, đưa tiêu chí “đối đầu” lên trên “hiệu số bàn thắng thua”. Nạn nhân của điều lệ mới chính là Italia. Họ thua cộng hòa Czech 1-2 ở lượt trận thứ 3 nên phải nhường vé cho Czech. Nếu UEFA không thay đổi điều lệ thì Czech bị loại ngay từ vòng bảng và đương nhiên không có cơ hội chơi trận chung kết với người Đức. Vòng chung kết EURO 2004, một lần nữa Italia lại bị thiệt thòi khi họ cùng điểm với Đan Mạch và Thụy Điển. Dư luận đã nghi ngờ hai người hàng xóm Bắc Âu bắt tay nhau hòa 2-2 để loại người Ý. Cay đắng ở chỗ Thụy điển đã gỡ hòa ở phút 89. Trước đó ít giây thôi cả thế giới đã thấy Cassano ăn mừng như một đứa trẻ, ngay sau đó họ thấy anh nức nở, nức nở tội nghiệp như trẻ thơ.

Italia sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng xem hơn- Ảnh Getty

Hôm qua, lần thứ 3 Italia đứng trước sự nghiệt ngã của điều lệ, của số phận. Nếu Tây Ban Nha hòa Croatia 2-2 thì Italia có thắng trăm nghìn trái thì cũng sách va ly về nước…Trong quá khứ Tây Ban Nha đã có trận đấu rất “nặng mùi”(đã có mấy bài báo phân tích vấn đề này).

Không hiểu Balotelli có vấn đề về cơ bắp thật hay đó là đòn gió của Thầy trò Prandelli. Nhưng rõ ràng là đã có sáng tạo trong đội hình và chiến thuật. Điều đó phần nào gây bối rối cho cộng hòa Ireland-đang khát khao ghi điểm để có thể ra về trong danh dự.

Trước đây, chỉ những người yêu thích chiến thuật mới thích xem Serie A nói chung và đội tuyển Ý nói riêng. Tất nhiên không kể khá nhiều phụ nữ thích đội tuyển Thiên thanh chỉ vì họ có nhiều cầu thủ quá đẹp trai. Đội tuyển Italia là đội sử dụng nhiều hệ thống chiến thuật nhất. Mỗi một giải đấu lớn họ lại có đội hình mới tùy theo con người họ có. Khi thì 4-4-2, khi thì 4-1-4-1, khi thì sơ đồ cây thông…EURO này Italia chơi sơ đồ 3-5-2 ở 2 trận đầu (kể cũng hơi liều) trận cuối chơi 4-3-1-2.

Nhưng điều gây ngạc nhiên không phải chiến thuật mà là lối chơi. Họ đã không dùng sở trường là phòng ngự Catenaccio mà thay vào đó là lối chơi nhanh, rộng rất đẹp mắt. Họ không còn ru ngủ đối phương, ru ngủ khán giả nữa. Việc ấy bây giờ Tây Ban Nha đảm nhận rồi. Trong cả hai trận gặp đối thủ mạnh là Tây Ban Nha và Croatia họ đều chơi tấn công và ghi bàn trước. Các chỉ số kỹ thuật không hề thua kém, thậm chí còn cao hơn đối thủ.

Bước vào trận gặp Ireland, Italia không thay đổi lối chơi dù đã thay đổi nhân sự và cả sơ đồ chiến thuật. Nếu bạn xem hai trận bằng hai Tivi khác nhau bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Các BLV trận Tây Ban Nha- Croatia cũng ru ngủ người xem, còn BLV bên này luôn miệng gào thét “vào, không vào” hoặc “nguy hiểm quá”. Italia đã chiến đấu hết mình và bình thản đón nhận số phận…

Italia đã đeo “Calciopoli” trên lưng để vượt qua sự nghiệt ngã của hiện tại và quá khứ. Cởi bỏ được “Calciopoli” và sự ám ảnh về số phận. Italia sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng xem hơn.

Đặng Gia Mẫn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục