Italia vào tứ kết: Thỏa lòng, chưa thỏa mãn

17:48 Thứ tư 20/06/2012

Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng thì Azzurri cũng đã thỏa lòng với chiến thắng đầu tiên ở một VCK lớn sau khi đánh bại Ireland 2-0.

Hơn thế, kết quả này còn giúp họ đoạt vé vào tứ kết EURO 2012. Nhưng cái cách Azzurri vượt qua vòng bảng vẫn chưa làm các tifosi thỏa mãn…

Ngay cả khi Balotelli đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90 trận gặp Ireland, người Italia cũng không dám ăn mừng. Rồi cái cách Pirlo nhanh chóng thực hiện một tình huống đá phạt góc ở phút bù giờ thứ hai cũng khiến các tifosi hiểu rằng, Azzurri dù thắng 2-0 vẫn không tự quyết định được số phận. Phải, 10 phút cuối của cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Croatia có lẽ là khoảng thời gian các tifosi hồi hộp nhất trong 6 năm nay, kể từ sau khoảnh khắc Grosso thực hiện quả 11m quyết định ở trận chung kết World Cup 2006. Họ hiểu rằng chỉ cần Tây Ban Nha để Croatia gỡ hòa 1-1 thì thảm họa “EURO 2004” sẽ tái hiện. Từng giây nặng nề qua đi và rồi khi trọng tài Wolfgang Stark thổi còi kết thúc trận đấu giữa TBN và Croatia tại Gdansk Arena thì cách đó 300km, ở Poznan, Azzurri mới bắt đầu mở tiệc.

Chiến thắng của ĐT Italia vẫn còn ẩn chứa nhiều lo lắng

Italia đã giành vé vào tứ kết EURO 2012 sau một kỳ World Cup 2010 đáng quên. Họ cũng có chiến thắng đầu tiên sau 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua ở VCK các giải đấu chính thức. Nhưng cũng như cách thầy trò HLV Prandelli run rẩy lọt vào vòng knock-out, tương lai đầy sự âu lo đang chờ đợi họ ở tứ kết bởi rất nhiều lý do. Không quá khi nói rằng phong độ của Italia ở EURO 2012 đang… giảm dần sau từng trận. Trận mở màn là màn trình diễn thuyết phục trước Tây Ban Nha. Trận gặp Croatia, Azzurri chỉ chơi tốt một hiệp. Rồi đối đầu Ireland, có lẽ Italia chỉ chơi bóng trong 10 phút cuối mỗi hiệp, thời điểm họ ghi 2 bàn thắng. Câu hỏi đặt ra: Phải chăng Italia không đủ thể lực để chơi tốt trong suốt 90 phút? Nếu đây là sự thật thì cũng chẳng bất ngờ. Bởi Prandelli xây dựng Azzurri dựa trên bộ khung Juventus. Mà mùa vừa qua, những Chiellini, Pirlo, Buffon… đã bị HLV Conte vắt kiệt sức lực.

Khả năng đọc trận đấu và thay đổi chiến thuật của Prandelli cũng bị nghi ngờ. Trận gặp Croatia, Prandelli bị chỉ trích với quyết định thay Balotelli khiến hàng công Italia mất người gây sức ép, tạo điều kiện cho đối thủ thoải mái dâng cao và có bàn gỡ hòa. Trận gặp Ireland, Cassano cũng bị rút ra ngay từ phút 63. Sau khi “Đứa con hư” rời sân, Italia bị Ireland ép ngược và suýt bị gỡ hòa 1-1. Cũng may cho Prandelli là ông kịp đưa Balotelli vào sửa sai.

Rõ ràng, khả năng thay người của Prandelli có vấn đề trong khi điều này rất quan trọng ở các trận đấu lớn.

Một vấn đề nữa của Azzurri là tư tưởng cầu toàn. Cả hai trận gặp Croatia và Ireland, Italia đều lùi về phòng ngự quá sớm. Họ đã phải trả giá trận gặp Croatia và suýt chút nữa Ireland cũng làm được điều tương tự. Italia cần thay đổi trong tư tưởng. Rõ ràng, dù đã vào tứ kết nhưng hành trang của Italia không có gì khác ngoài sự âu lo…

Phát hiện mới Balzaretti!

Mãi tới trận cuối vòng bảng, HLV Prandelli mới sử dụng Balzaretti. Và ông đã không phải thất vọng. Trước Ireland, hậu vệ của Palermo chơi công thủ toàn diện. Thậm chí, Balzaretti còn được chấm 8 điểm, cao nhất ĐT Italia. Ngoài Balzaretti, cả Abate cũng chơi khá tốt ở vị trí hậu vệ phải. Cả hai cầu thủ này hứa hẹn sẽ là nhân tố mới cho Azzurri ở tứ kết.
Minh Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục