![]() |
| Italia có quyền ngẩng cao đầu. Ảnh: Internet. |
Hơn 120 phút ở Bordeaux, các cầu thủ Italia đã chiến đấu quả cảm bằng cả trái tim. Họ chơi như thể là trận đấu cuối cùng và khiến người Đức phải thót tim. Mặc dù lần này, Italia không thành công, họ đã bị loại sau loạt sút luân lưu nhưng chẳng ai có thể trách thầy trò HLV Antonio Conte.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các ngôi sao bên phía Italia đã bật khóc, đặc biệt là hình ảnh Gianluigi Buffon mắt ngấn lệ. Nỗi buồn đã xâm chiếm hầu hết tâm trí những ai trót yêu mến Italia nhưng điều này rồi sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng, thay thế sẽ là niềm kiêu hãnh và sự tự hào.
Chắc chắn Italia không thất bại tại EURO 2016. Họ sang Pháp với đội hình bị nghi ngờ và đánh giá thấp nhất trong các lần tham dự EURO hay World Cup. Thế nhưng, tất cả đã phải dành cho Italia một cái nhìn rất khác, kể cả sau trận thua trước Đức.
Với tinh thần ra sân cống hiến hết mình, Italia đã khiến Bỉ, Thụy Điển, Tây Ban Nha rồi Đức phải run sợ. Nếu chính xác hơn, suýt chút nữa những nhà ĐKVĐ thế giới mới là người phải rời EURO. Tiếc thay, loạt penalty định mệnh đã không chọn Italia.
![]() |
| Conte thực sự chiếm được trái tim NHM. Ảnh: Internet. |
Qua những gì đã thể hiện, Italia xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Và khi đó, người dân Italia hiểu rằng, họ nợ HLV Antonio Conte một lời xin lỗi. Họ đã chỉ trích ông rất nhiều nhưng sau tất cả, giờ thì họ có muốn giữ ông ở lại cũng không được nữa.
Sau EURO 2016, Conte sẽ rời cương vị HLV trưởng đội tuyển để chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Khỏi phải nói, các CĐV The Blues đã mừng rơn như thế nào khi chứng kiến một Italia không nhiều ngôi sao chơi tuyệt hay dưới bàn tay của Conte. Và giờ họ đang hy vọng Conte sẽ làm được điều tương tự ở sân Stamford Bridge.
Rõ ràng, vào đến tứ kết chưa phải là một thành quả gì đó quá lớn lao nhưng với đội hình hiện tại, NHM không thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở đội tuyển Italia. Đức thực sự rất mạnh và chơi trên cơ Italia hầu hết thời gian trận đấu nhưng Italia vẫn bản lĩnh và biết cách để khiến Die Manschaft phải toát mồ hôi hột. Vì thế, không hề có lời oán trách nào dành cho Italia, mà trên hết là sự tự hào rất lớn.
















