Italia của những người bình dân

10:14 Thứ sáu 25/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trước mỗi sân chơi lớn, Italia luôn được mặc định là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, khi EURO 2016 đang đến gần, người hâm mộ đội bóng áo Thiên thanh đang mỏi mắt tìm cho mình một điểm tựa. Quả thật Italia hiện giờ trông thật… bình dân.

Nền bóng đá từng 4 lần vô địch World cup, 1 lần vô địch EURO chưa bao giờ thiếu nhân tài. Bất kỳ giai đoạn nào, đội tuyển áo Thiên thanh cũng sở hữu những cái tên đẳng cấp thế giới; đó chính là cơ sở để họ liên tục gặt hái những thành công. Tuy nhiên, bóng đá Ý đang ở thời kỳ thoái trào về mặt lực lượng, đó là một sự thật không thể bàn cãi.

Gianluigi Buffon vẫn đang là trụ cột của đội tuyển Ý dù đã bước sang tuổi 38. Ảnh: Internet.

Kể từ sau đêm huyền diệu ở Berlin, những trụ cột của Italia lần lượt từ giã màu áo đội tuyển quốc gia do vấn đề tuổi tác. Tre đã già nhưng măng chưa mọc; các đời huấn luyện viên của Italia vẫn phải trông chờ vào những “cây trường sinh” như Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo. Sau thất bại tại World cup 2014 trên đất Brazil, người Ý quyết tâm trẻ hóa lực lượng. Antonio Conte được lựa chọn để tái thiết đội tuyển áo Thiên thanh nhưng có bột mới gột nên hồ. Conte hiện tại quá thiếu những nhân tố chất lượng để xây dựng đội hình và phục vụ các ý đồ chiến thuật.

Người Ý luôn được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và thời kỳ nào cũng xuất hiện những hậu vệ, tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Thế nhưng, trong tay của Conte đang có những ai? Chiellini, Barzagli, Bonucci đang là những lựa chọn hàng đầu nhưng thật khập khiễng nếu so sánh họ với những Cannavaro, Nesta, Maldini; trên hàng tiền vệ, ngoài Marco Verratti, những Marchisio, Candreva, Alessandro Florenzi, Emanuele Giaccherini, Jorginho, Riccardo Montolivo, Giacomo Bonaventura,… còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của những Andrea Pirlo, Camoranesi, Perrotta, Gattuso; trên hàng tiền đạo, người Ý phải trông chờ vào những chân sút hạng 2 như Stephan El Shaarawy (Roma), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Graziano Pelle (Southampton), Simone Zaza (Juventus).

Hàng công tuyển Ý chỉ còn là những chân sút ít tên tuổi như Graziano Pelle, Ciro Immobile... Ảnh: Internet.

Dẫu biết rằng sức mạnh của người Ý luôn bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, tuân thủ đấu pháp chiến thuật một cách triệt để và chiến đấu không biết mệt mỏi nhưng thất bại tại World cup 2014 chứng minh rằng một chu kỳ thành công của bóng đá Ý đã đi qua. Do vậy, dù đang là đương kim á quân EURO nhưng để tiến xa tại nước Pháp vào mùa hè này, người Ý cần những điều kỳ diệu.

Tuy nhiên, khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ,… đều thừa mứa tài năng thì người Ý chỉ có Buffon và Marco Verratti để làm điểm tựa. Đội tuyển áo Thiên thanh luôn xây dựng lối chơi xoay quanh những nhân tố của Juventus và AC Milan nhưng hiện tại “Bà đầm già” thành Turin đang sống nhờ hơi thở của Paul Pogba, Paulo Dybala, Alvaro Morata, Cuadrado,… họ đều không mang dòng máu Ý. AC Milan thì đang ngập sâu vào khủng hoảng và chưa hẹn ngày trở lại. Chính điều ấy khiến “nền móng” của Italia thực sự lung lay và khiến họ gặp vô vàn khó khăn để xây dựng lối chơi.

Italia sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại EURO 2016 với dàn cầu thủ bình dân như hiện tại. Ảnh: Internet.

Italia luôn biết cách tạo bất ngờ ở những sân chơi lớn và cứ mỗi khi bị đánh giá thấp, họ đều biết cách đi đến đỉnh vinh quang. Đó chính là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Ý tin tưởng vào chặng đường sắp tới của thầy trò Conte tại EURO 2016. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đã khác rất xa với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Khi các nền bóng đá dễ dàng hòa vào nhau trong xu thế toàn cầu hóa thì chất lượng nhân sự chính là yếu tố quyết định để tạo nên thành công.

Người Đức đã từ bỏ lối chơi lỳ lợm, chặt chẽ để hướng đến phong cách mềm mại, uyển chuyển và đầy xúc cảm. Thành công ở World cup 2014 trên đất Brazil đã chứng minh sự đúng đắn của người Đức và EURO 2016 hứa hẹn sẽ mang đến những vinh quang mới cho thầy trò Joachim Loew. Người Anh sau những thất bại liên tiếp đã chấp nhận trẻ hóa lực lượng để hướng đến tương lai. Và một thế lực mới nổi của bóng đá châu Âu chính là đội tuyển Bỉ. “Quỷ đỏ” đang xếp đầu bảng xếp hạng của FIFA với hàng loạt những ngôi sao đang ở độ chín như Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois,… hứa hẹn sẽ bùng nổ dữ dội tại EURO sắp tới.

Do đó, nếu Italia muốn tìm lại ánh hào quang xưa cũ, họ phải mạnh mẽ cải tổ thay vì trông chờ vào nhân tố… bình dân như hiện tại.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

09:57 25/03/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục