Italia – Khắc tinh của người Đức

16:07 Thứ hai 25/06/2012

ĐT Đức đang tiến những bước đi vững chắc trên con đường chinh phục Euro 2012, tuy nhiên cho đến thời điểm này cũng chưa ai dám chắc thầy trò HLV Joachim Joew có thể lên ngôi ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa Hè năm nay. Đơn giản, phía trước Cỗ xe tăng là vật cản không dễ vượt qua mang tên Italia, đội bóng vừa đánh bại ĐT Anh sau những loạt đá luân lưu để giành quyền tham dự vòng bán kết.

Còn nhớ trước khi trận đấu giữa Anh và Italia diễn ra, thủ quân ĐT Đức là Philipp Lahm có tiết lộ trên tờ The Bild rằng anh muốn được chạm trán với Tam sư ở vòng bán kết hơn. Phát biểu ấy có thể làm phật lòng nhiều fan của ĐT Anh, nhưng tất cả đều không thể phủ nhận thực tế là cơ hội để ĐT Đức giành vé tham dự trận chung kết sẽ cao hơn rất nhiều nếu đội bóng này được gặp Tam sư chứ không phải Azzuri ở lượt đấu tiếp theo.

ĐT Anh vốn chẳng phải là cái tên khiến người Đức phải e ngại, nhưng Italia thì xứng đáng được xem là khắc tinh của đội bóng từng 3 lần đoạt chức vô địch thế giới và châu Âu. Được gặp Tam sư, Mannschaft lại có quyền mơ về một chiến thắng hoành tráng giống như những gì họ từng làm được khi đối đầu với đội bóng của HLV Fabio Capello cách đây 2 năm (Đức đánh bại ĐT Anh với tỷ số đậm 4-1 ở World Cup 2010). Còn khi phải chạm trán với Italia, Đức khó có thể tự tin bởi đã quá nhiều lần đội bóng áo thiên thanh khiến họ phải ôm hận.

Đức không thắng nổi Italia trong suốt 17 năm qua

Vẫn biết Đức vốn nổi tiếng lỳ lợm và là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất thế giới, nhưng họ lại chỉ là tập thể bình thường nếu đem ra so sánh với Italia. Lịch sử đối đầu đã chứng minh, Italia thực sự là đối thủ mà người Đức rất ngại gặp. Thống kê cho thấy, trong 17 lần gặp nhau trước đây Đức mới đánh bại Italia 4 lần nhưng lại để thua tới 10 trận. Đáng chú ý, đã 17 năm qua Cỗ xe tăng chỉ biết đến hòa và thua khi giáp mặt với đội bóng áo màu thiên thanh.

Cụ thể, kể từ chiến thắng 2-0 trước người Ý trong trận giao hữu diễn ra hồi mùa Hè năm 1995, Đức đã gặp Azzurri thêm 5 lần và họ đều không thể giành được thắng lợi (hòa 2 thua 3). Trong series 5 trận đấu kể trên, có lẽ 2 thất bại liên tiếp của các nhà vô địch châu Âu 1996 dưới tay Italia năm 2006 là khó nuốt trôi hơn cả. Năm ấy, Italia đã nghiền nát Cỗ xe tăng với tỷ số 4-1 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng Ba. Sau đó, họ lại tiếp tục đánh bại đội chủ nhà World Cup 2006 bằng 2 bàn thắng trong hiệp phụ của Grosso và Del Piero, qua đó khiến đội quân của HLV Jurgen Klinsmann phải dừng bước ở vòng bán kết.

Ở Euro 2012, Đức vẫn là đội bóng duy nhất toàn thắng tất cả các trận cho đến thời điểm này. Italia thì không gây ấn tượng mạnh được như vậy, thậm chí họ phải khá vất vả mới giành quyền tham dự vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Mặc dù vậy, quân của HLV Cesare Prandelli chắc chắn không phải là đối thủ dễ chơi đối với người Đức hay bất kỳ đội bóng nào. Nên nhớ, Italia là đội để lọt lưới ít nhất vòng loại với chỉ vỏn vẹn 2 bàn thua. Ở VCK Euro 2012, Buffon cũng mới phải vào lưới nhặt bóng có 2 lần (ít thứ 2 sau Tây Ban Nha).

Phải đối mặt với đội bóng có hàng phòng ngự khó đánh bại như thế, chẳng hiểu ĐT Đức với hàng tấn công đã ghi tới 9 bàn ở Euro 2012 (34 bàn ở vòng loại) có thể giành quyền tham dự trận CK Euro lần thứ 2 liên tiếp, hay một lần nữa họ lại phải dừng bước trước đối thủ đáng ghét đến từ xứ sở mỳ ống. Câu trả lời sẽ có khi hai gã khổng lồ của làng bóng đá thế giới này quyết chiến với nhau trong trận bán kết đầu tiên diễn ra vào ngày 28/6 tới.

Tiêu Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục