De Sciglio là một sản phẩm "chuẩn không cần chỉnh" của lò đào tạo trẻ Milan, cái nơi mà Galliani đang mơ ước trở thành một “La Masia” mới. Xuất thân từ vị trí hậu vệ phải, được thử lửa sang cánh trái và cũng hơn một lần đá trung vệ tại Milan, De Sciglio để lại ấn tượng cho bất cứ ai đã xem anh thi đấu. Điềm tĩnh và khôn ngoan trong phòng ngự, linh hoạt và uyển chuyển trong tấn công cùng với một sự tự tin hiếm có của một cầu thủ mới đôi mươi (không hề bị tâm lý dù mắc lỗi trong cả hai bàn thua trận gặp Brazil). De Sciglio có đủ tố chất để theo bước thần tượng Maldini như anh vẫn ấp ủ.
Chặng đường đầu của De Sciglio giống Maldini đến kì lạ. Mười tám tuổi giúp Milan vô địch cúp Italia dành cho đội trẻ, chiếc cúp mà phải đến 25 năm Milan mới có thể tái hiện với lần cuối cùng vào năm 1985 và Maldini là một thành viên trong thế hệ đó. Maldini ra mắt đội tuyển vào tháng 3 trong một trận hòa (với Nam Tư cũ), giống hệt De Sciglio bây giờ. Tuy chỉ là một chút duy tâm nhưng cũng đủ để người ta gọi anh là Maldini mới. Truyền nhân của Maldini, tại sao không?
![]() |
| Mattia De Sciglio. Ảnh: CalcioNews. |
Calcio luôn sản sinh ra những hậu vệ kiệt xuất, những người không chỉ biết tắc bóng và đánh đầu mà với sự hào hoa và cá tính luôn đi sâu vào trong trái tim người hâm mộ. Truyền thống đó đã ít nhiều phai nhạt bởi từ sau thời của Cannavaro – Nesta dù có đốt pháo sáng tại Serie A cũng không thể tìm một cái tên nào xứng tầm hay chí ít làm các tifosi liên tưởng đến một tên tuổi trong quá khứ.
Khả năng phòng ngự của đội tuyển Italia vẫn được đánh giá cao nhưng chủ yếu đến từ lối chơi tập thể hơn là những cá nhân kiệt xuất như Baresi, Maldini, Cannavaro, Nesta,... Và De Sciglio như ly nước mát đối với cơn khát hậu vệ giỏi của nền bóng đá hình chiếc ủng. Từ Milan đến Azzurri, các tifosi đã có niềm tin và hy vọng về người đủ sức viết tiếp những trang sử hào hùng cho nghệ thuật phòng ngự kiểu Ý.
Nhưng phải chăng chỉ với De Sciglio vẫn là quá ít cho niềm tin đó? Prandelli với tư duy trẻ hóa liên tục cho ra mắt những măng non đầy triển vọng. Tuyến giữa có Verratti, Poli, Florenzi… tiền đạo có El Shaarawy, Insigne, Destro… Duy chỉ có hàng thủ là mỗi De Sciglio được ra sân và để lại ấn tượng. Antonelli đã 26 tuổi, Santon chưa chứng tỏ được nhiều, Ranocchia quá thất thường, trong khi Ogbonna không có đủ tự tin. Pradelli luôn ưu ái cầu thủ trẻ nhưng ở tuyến hậu vệ ngoài De Sciglio ra có lẽ ông chưa thực sự tin tưởng một nhân tố mới nào.
Tương lai của De Sciglio rất xán lạn, nhưng ca ngợi anh để giật mình thấy bóng đá Ý từ lâu đã không còn hậu vệ trẻ nào được đánh giá cao. Để công cuộc trẻ hóa được triệt để, để phòng ngự luôn là một thứ “đặc sản” của Calcio, người Ý cần nhiều hơn nữa những De Sciglio.
(Bạn đọc: Thành Duy)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















