Alexander Isak khẳng định anh chưa từng hối tiếc về quyết định gia nhập Liverpool, dù mùa giải đầu tiên tại Anfield diễn ra đầy khó khăn với chấn thương nghiêm trọng.
Isak chuyển từ Newcastle United sang Liverpool vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa trước với mức phí kỷ lục nước Anh 125 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển chỉ ghi 3 bàn tại Ngoại hạng Anh trước khi một chấn thương gãy chân khiến anh phải nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải.
Bất chấp quãng thời gian đầy biến động đó, Isak cho biết anh chưa từng nghĩ mình đã chọn sai khi đến Liverpool. Khi được BBC hỏi liệu có lúc nào hối tiếc về quyết định này hay không, anh trả lời: “Không, chưa bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.”
Isak thừa nhận chấn thương gãy chân là một trải nghiệm “khó khăn”, nhưng cho rằng việc nhìn lại quá khứ không mang lại nhiều lợi ích khi bản thân đang ở trạng thái tốt.
“Bất kỳ ai từng phải nghỉ thi đấu dài hạn đều hiểu điều đó. Nhưng mặt khác, khi bạn đang ở một nơi tốt và cảm thấy ổn, bạn thực sự không có xu hướng nhìn lại bởi điều đó chẳng giúp ích gì.”
“Tôi chỉ hướng về phía trước và cảm thấy rất lạc quan, hào hứng về mùa giải này cũng như những gì nó có thể mang lại cho chúng tôi.”
Isak đang cho thấy dấu hiệu tìm lại phong độ ghi bàn. Sau khi cùng Thụy Điển tham dự World Cup, anh đã ghi 3 bàn trong 4 trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2026/27, bằng đúng số bàn anh có trong cả mùa trước.
Mục tiêu của Isak là trở lại hình ảnh từng ghi 23 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa 2023/24 cho Newcastle. Anh cũng nhấn mạnh tham vọng của Liverpool là giành danh hiệu: “Mọi người đều biết thành công với CLB này là giành các danh hiệu.”
Lúc này, Isak và Liverpool đang chuẩn bị cho trận đấu gặp Bournemouth vào 20h00 ngày 20/9.












