Ireland chia tay EURO 2012: Trap hướng tới Brazil 2014

13:43 Thứ tư 20/06/2012

Giovanni Trapattoni đã giữ lời hứa, giữ sự tôn trọng với người Ireland. Ở trận đấu thủ tục với đội tuyển Italia quê hương ông, giữa những nghi ngờ về việc Trap sẽ không quyết tâm hòng giúp Italia có chiến thắng dễ dàng để thuận đường vào tứ kết, nhà cầm quân 73 tuổi này vẫn chỉ đạo Ireland chơi một trận sòng phẳng.

Bất chấp luôn bị đẩy vào tình thế bị động trước một đối thủ hơn hẳn về nhiều mặt, Ireland đã chơi phòng ngự hết sức tỉnh táo và chắc chắn, điều hoàn toàn trái ngược với phong độ tồi tệ của hàng thủ trong trận thua Tây Ban Nha 0-4 trước đó ít ngày. Hai bàn thua mà Ireland phải chịu chỉ đến ở các tình huống cố định và cũng chỉ bởi sự lóe sáng của hai tiền đạo Cassano, Balotelli. Thậm chí, trong một vài thời điểm ở hiệp hai, Ireland có cơ hội gỡ hòa 1-1 khi Trap quyết định đẩy cao đội hình hòng "ăn thua đủ" với Italia, động thái chắc chắn khiến người Italia không hài lòng. Hơn ai hết, Trap hiểu nỗi lòng của những người đồng bào trong hoàn cảnh hiểm nghèo mà ông từng cùng họ trải qua năm 2004.

Trapattoni tự tin cùng Ireland hướng tới tương lai - Ảnh Getty

Mặc dù chia tay EURO 2012 với hai bàn tay trắng, toàn thua tại vòng bảng và chỉ ghi được vẻn vẹn 1 bàn, các cầu thủ Ireland có quyền ngẩng cao đầu khi họ đã nỗ lực hết sức. Trapattoni cũng không có gì phải hổ thẹn với người Ireland khi mà trình độ và kinh nghiệm của đội bóng ấy chỉ có hạn. Cũng có không ít luồng ý kiến từ Ireland, trong đó có những tên tuổi như Kevin Kilbane hay Roy Keane, nghi ngờ vào năng lực và tương lai của Trap ở đội tuyển áo xanh lục, nhưng nhà cầm quân người Italia khẳng định ông sẽ không rút lui khỏi chiếc ghế đang ngồi. Khi được hỏi về khả năng Trapattoni phải ra đi sau thành tích không được như mong đợi tại EURO 2012, đội trưởng Robbie Keane của tuyển Ireland không ngần ngại nói rằng "Không bao giờ có chuyện đó. Trap là người thích hợp nhất cho vai trò ấy".

Mục tiêu tiếp theo của Trapattoni, người vừa gia hạn hợp đồng với Ireland đến năm 2014 ngay trước thềm EURO 2012, là vượt qua vòng loại World Cup 2014 để có mặt ở giải đấu lớn nhất thế giới tại Brazil sau đây hai năm. Đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi đối thủ của Ireland tại vòng loại gồm những tên tuổi như Đức, Thụy Điển và Áo, song nếu như Ireland của Trap chỉ chịu lỡ World Cup 2010 bởi bàn thua oan ức trước Pháp và được dự EURO 2012, thì Brazil 2014 chẳng phải là ước mơ ngoài tầm tay.

Vĩnh Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục