Cựu tiền đạo AC Milan và Juventus, Filippo Inzaghi cảm thấy cách tốt nhất để đối phó với phân biệt chủng tộc trong sân vận động chỉ còn một cách duy nhất là loại bỏ nó.
Bóng đá Ý những năm gần đây đã rung chuyển bởi một số sự cố phân biệt chủng tộc, Kevin Constant của Milan là nạn nhân mới nhất trong Trofeo TIM đầu tuần này, trước đó các đồng đội Mario Balotelli và Kevin-Prince Boateng cũng là những người phải hứng chịu nạn phân biệt chủng tộc ở mùa giải 2012-13.
![]() |
| AC Milan là đội bóng có nhiều nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh: Internet. |
Chúng ta còn nhớ Hồi đầu năm 2013, Kevin Boateng cũng đã bỏ ra ngoài sân sau khi các CĐV của CLB Pro Patria có những lời lẽ phân biệt chủng tộc hướng vào anh và điều đó cũng tương tự với Balotelli.
Inzaghi cảm thấy rằng tốt nhất là không nên để đám đông tiếp tục có được sự chú ý, điều đó sẽ cứ tiếp diễn cho đến khi các cầu thủ không chịu nổi sự xúc phạm, trừ khi phải làm gì để chấm dứt nó.
"Phân biệt chủng tộc tại sân vận động phải chấm dứt, nó là một vấn đề rất đáng được lưu ý", Inzaghi nói với trang web chính thức của Milan.
"Có thể khi xảy ra, các trọng tài không nghe những lời lăng mạ. Tuy nhiên, nếu như nó tập trung một số đông trong sân vận động thì sau đó trọng tài nên dừng trận đấu là điều đúng đắn nhất giống như [Gianluca] Rocchi đã làm trong trận Milan-Roma trước đây."
Sau trận đấu thì Phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani cũng đã chê trách hành động tự ý rời sân của Kevin Constant khi cho rằng đội bóng sẽ bảo vệ anh và chống lại những kẻ phân biệt chủng tộc đến cùng, nhưng Constant đã không thể đợi đến lúc đó.















