Thói vô kỷ luật và quá ư là trẻ con của Ballotelli dường như đã vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của BLĐ Man City. Nhà ĐKVĐ Premier League đang lên phương án sẽ tống khứ càng sớm càng tốt Super Mario ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Kế hoạch này sẽ vừa giúp The Citizens dẹp bớt mối loạn ngoài chuyên môn lại vừa thu về một khoản kha khá để có thể tái đầu tư vào những thương vụ chất lượng khác.
Chỉ có điều, Man City tính là một chuyện nhưng việc họ có thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Bởi dù tài năng đã ít nhiều được thừa nhận sau một kỳ Euro tương đối thành công song có lẽ chẳng nhà cầm quân nào lại mong có trong tay một cậu học trò với tính khí thất thường như Mario Balotelli. HLV Roberto Mancini có lẽ là người hiểu rõ nhất điều này. Vị chiến lược gia người Italia đã rất nhiều lần bị Balotelli bật lại vì "dám" xếp anh đá dự bị hoặc thay ra giữa chừng. Là một người khá cam chịu khi luôn đứng ra bên vực ngôi sao đồng hương nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Mancio cũng đã chẳng thể kiên nhẫn được nữa.
Đã có những tin đồn cho rằng, Balotelli sẽ trở lại Serie A để khoác áo một trong hai "ông lớn" thành Milan, đặc biệt là Inter , đội bóng từng là cái nôi nuôi dưỡng lên tài năng của anh. Tuy nhiên, mong ước trở lại "mái nhà xưa" của chân sút 22 tuổi không vì vậy mà trở lên sáng sủa hơn. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Andrea Stramaccioni vẫn tỏ ra lấp lửng. "Tôi nghĩ gì về Balotelli à? Cậu ấy là một cầu thủ rất chất lượng, một tiền đạo đã khẳng định được giá trị của mình trong màu áo tuyển Italia tại kỳ Euro vừa qua. Nhưng đó không phải là chuyện mới. Tôi đang rất hài lòng với đội hình hiện tại. Đừng hỏi tôi về vấn đề chuyển nhượng một khi TTCN chưa mở cửa trở lại".
Có lẽ ngoài Inter và Milan ra, không nhiều đại gia dám rước một cầu thủ ngỗ ngược như Balotelli. Inter có thể vin vào "tình xưa nghĩa cũ" để cảm hóa Super Mario, trong khi với Milan, đội bóng sọc Đỏ-Đen đang rất khát tiền đạo, một chân sút đủ tầm để có thể san sẻ gánh nặng ghi bàn với Stephan El Shaarawy.
![]() |
| Mario Balotelli vẫn chưa thoát khỏi hình hài của một cậu nhóc quậy phá |
Chỉ có điều, Man City tính là một chuyện nhưng việc họ có thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Bởi dù tài năng đã ít nhiều được thừa nhận sau một kỳ Euro tương đối thành công song có lẽ chẳng nhà cầm quân nào lại mong có trong tay một cậu học trò với tính khí thất thường như Mario Balotelli. HLV Roberto Mancini có lẽ là người hiểu rõ nhất điều này. Vị chiến lược gia người Italia đã rất nhiều lần bị Balotelli bật lại vì "dám" xếp anh đá dự bị hoặc thay ra giữa chừng. Là một người khá cam chịu khi luôn đứng ra bên vực ngôi sao đồng hương nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Mancio cũng đã chẳng thể kiên nhẫn được nữa.
Đã có những tin đồn cho rằng, Balotelli sẽ trở lại Serie A để khoác áo một trong hai "ông lớn" thành Milan, đặc biệt là Inter , đội bóng từng là cái nôi nuôi dưỡng lên tài năng của anh. Tuy nhiên, mong ước trở lại "mái nhà xưa" của chân sút 22 tuổi không vì vậy mà trở lên sáng sủa hơn. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Andrea Stramaccioni vẫn tỏ ra lấp lửng. "Tôi nghĩ gì về Balotelli à? Cậu ấy là một cầu thủ rất chất lượng, một tiền đạo đã khẳng định được giá trị của mình trong màu áo tuyển Italia tại kỳ Euro vừa qua. Nhưng đó không phải là chuyện mới. Tôi đang rất hài lòng với đội hình hiện tại. Đừng hỏi tôi về vấn đề chuyển nhượng một khi TTCN chưa mở cửa trở lại".
Có lẽ ngoài Inter và Milan ra, không nhiều đại gia dám rước một cầu thủ ngỗ ngược như Balotelli. Inter có thể vin vào "tình xưa nghĩa cũ" để cảm hóa Super Mario, trong khi với Milan, đội bóng sọc Đỏ-Đen đang rất khát tiền đạo, một chân sút đủ tầm để có thể san sẻ gánh nặng ghi bàn với Stephan El Shaarawy.
QQ |
00:00 30/11/-0001














