| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sự kỳ vọng đặt vào Mazzarri là rất lớn. Thậm chí ông còn được trông chờ là một nhân tố chủ chốt để giúp Inter qua cơn khủng hoảng kéo dài suốt từ đầu năm cho đến giờ. Nhưng rốt cuộc thì Mazzarri cũng chưa làm được gì nhiều hơn người tiền nhiệm vốn bị xem là thiếu kinh nghiệm Andrea Stramaccioni. Thậm chí, trong tay vị HLV mới của Inter lúc này còn có thêm 2 tài năng trẻ Belfodil và Icardi, được xem là những sự bổ sung quan trọng nhất...
Sau 3 trận giao hữu thắng các CLB hạng xoàng của bóng đá trong nước, Inter thua cả 2 trận giao hữu mới đây trên đất Mỹ, trước các đối thủ được xem là tầm cỡ hơn. Nếu như trận thua Chelsea được xem là do chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, thì trận thảm bại 4 bàn trắng trước Valencia mới đây còn bị chỉ trích tệ hại hơn, khi Inter chơi bế tắc trong tấn công và quá tệ hại trong phòng ngự. Thậm chí, thất bại này còn bị lên án nặng nề khi ở bàn thua thứ 3, hậu vệ Juan Jesus của Inter còn đánh cùi chỏ thô bạo vào gáy của cầu thủ ghi bàn Jonathan Vieira. Không phải Inter chơi thiếu lửa, mà vì chất lượng đội hình trong tay Mazzarri chỉ có vậy...
Sự thực là Inter vẫn cần tăng cường lực lượng khi TTCN vẫn còn một tháng nữa? Cũng có thể như vậy, nhưng quả nếu thế thật, Mazzarri cũng chẳng hơn gì vị HLV cũ. Khi Strama còn cầm quân, Inter dù sao cũng còn có trận hay trận dở. Còn Mazzarri đã cầm quân 6 trận, nhưng ở những trận đấu cần chiến thắng để chứng tỏ thì ông không làm được điều đó.
Có lẽ vì thế mà thông tin Inter Milan liên hệ với Patrick Vieira đã xuất hiện ngay sau trận đấu này. Tất nhiên là trước đây, Inter đã từng liên hệ với Vieira nhưng chuyện nhà cầm quân người Pháp có thể về dẫn dắt là chuyện của tương lai, trong 1-2 năm tới. Thế nên mới có chuyện Inter chỉ ký HĐ có 2 năm với Walter Mazzarri, để lỡ khi chia tay bất thình lình, họ cũng không phải đền bù quá nhiều tiền.
Trên đất Mỹ, Inter vẫn còn một trận giao hữu nữa. Đó là chính là cuộc đấu với Juventus ở Miami Gardens vào sáng ngày 7/8. Đây là trận đấu dành cho các đội thua cả 2 trận đầu tiên tại Guiness International (tranh hạng 7-8), và rõ ràng, cũng là một trận đấu đầy khó khăn cho Mazzarri, khi Juve cũng đang gây thất vọng và rất cần một chiến thắng.
![]() |
| Inter Milan liên tục thất thủ trong chuyến du đấu vừa qua |
Sau 3 trận giao hữu thắng các CLB hạng xoàng của bóng đá trong nước, Inter thua cả 2 trận giao hữu mới đây trên đất Mỹ, trước các đối thủ được xem là tầm cỡ hơn. Nếu như trận thua Chelsea được xem là do chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, thì trận thảm bại 4 bàn trắng trước Valencia mới đây còn bị chỉ trích tệ hại hơn, khi Inter chơi bế tắc trong tấn công và quá tệ hại trong phòng ngự. Thậm chí, thất bại này còn bị lên án nặng nề khi ở bàn thua thứ 3, hậu vệ Juan Jesus của Inter còn đánh cùi chỏ thô bạo vào gáy của cầu thủ ghi bàn Jonathan Vieira. Không phải Inter chơi thiếu lửa, mà vì chất lượng đội hình trong tay Mazzarri chỉ có vậy...
Sự thực là Inter vẫn cần tăng cường lực lượng khi TTCN vẫn còn một tháng nữa? Cũng có thể như vậy, nhưng quả nếu thế thật, Mazzarri cũng chẳng hơn gì vị HLV cũ. Khi Strama còn cầm quân, Inter dù sao cũng còn có trận hay trận dở. Còn Mazzarri đã cầm quân 6 trận, nhưng ở những trận đấu cần chiến thắng để chứng tỏ thì ông không làm được điều đó.
Có lẽ vì thế mà thông tin Inter Milan liên hệ với Patrick Vieira đã xuất hiện ngay sau trận đấu này. Tất nhiên là trước đây, Inter đã từng liên hệ với Vieira nhưng chuyện nhà cầm quân người Pháp có thể về dẫn dắt là chuyện của tương lai, trong 1-2 năm tới. Thế nên mới có chuyện Inter chỉ ký HĐ có 2 năm với Walter Mazzarri, để lỡ khi chia tay bất thình lình, họ cũng không phải đền bù quá nhiều tiền.
Trên đất Mỹ, Inter vẫn còn một trận giao hữu nữa. Đó là chính là cuộc đấu với Juventus ở Miami Gardens vào sáng ngày 7/8. Đây là trận đấu dành cho các đội thua cả 2 trận đầu tiên tại Guiness International (tranh hạng 7-8), và rõ ràng, cũng là một trận đấu đầy khó khăn cho Mazzarri, khi Juve cũng đang gây thất vọng và rất cần một chiến thắng.
|
Minh Hiếu |
00:00 30/11/-0001
















