Inter Milan và Lyon: Vang bóng một thời!

09:33 Thứ sáu 17/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nếu những ai đã từng có thời tuổi trẻ nghiền truyện tranh, hẳn là đã biết đến truyện Doraemon của xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Mà đã đọc truyện Doraemon, chắc không thể không nhớ đến chiếc máy thời gian thần kì giúp con người quay lại quá khứ xa xưa của chính mình. Kiểm soát được thời gian từ lâu đã trở thành một trong những khát khao cháy bỏng nhất của con người. Còn với riêng lĩnh vực bóng đá, có lẽ chiếc máy thời gian đang là thứ mà CĐV Inter Milan và Olympic Lyon cần nhất.

Bao giờ mới lại có những hình ảnh này? Ảnh: Internet

Người ta dùng chiếc máy thời gian để quay về quá khứ, quay về những điều xưa cũ. Sẽ chẳng có những ước muốn quay về nếu như hiện tại đang sống mang lại cho người ta niềm vui tiếng cười, mang đến sự hài lòng nhất định dù còn nhiều bận rộn lo toan. Nhưng hiện tại không chỉ có những tiếng cười, không chỉ có những niềm vui của Juventus, của PSG mà hiện tại đang trở thành nỗi buồn thất vọng với Inter Milan và Lyon. Không phải đến bây giờ người ta mới thấy được sự xuống cấp của hai cái tên một thời vẫn là “Chúa sơn lâm”, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chưa ai biết tìm ra cách ngăn chặn đà đi xuống đó. Inter sau một mùa giải 2009-2010 thần thánh với cú ăn ba vô tiền khoáng hậu bắt đầu thể hiện bộ mặt nhợt nhạt và thiếu sức sống ở những mùa tiếp theo. Động lực giảm sút, đội hình thiếu tính cạnh tranh cùng sự yếu kém trên băng ghế chỉ đạo là những nguyên nhân đã được chỉ ra.

Moratti có thể giống Abramovich của Chelsea về cách làm bóng đá kim tiền, bằng cách thay mới HLV đều như “vắt chanh”, song ông lại cho thấy sự yếu kém về mặt động lực sau khi đã giành đủ thứ vinh quang. Hơn thế nữa, việc xây dựng đội bóng của Moratti cũng không có được những tính toán lâu dài khi Inter của năm 2010 có quá nhiều những cầu thủ mấp mé đầu “ba” trong khi chưa có được sự thay thế xứng đáng. Cuộc thay thế ồ ạt sau đó lại không mang lại kết quả như mong đợi khi những tài năng trẻ dù được đánh giá cao song lại thiếu kinh nghiệm chinh chiến trầm trọng. Có lẽ vào lúc này, thay vì lắc đầu với hiện tại, người Inter hãy tạm quay về với những Scudetto hay Champions League xưa cũ và thầm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho đội bóng của mình.

“Sư tử” Lyon đã chết? Ảnh: Internet

Nhưng trên bình diện châu Âu, không chỉ mình Inter cô đơn lúc này. Khó có thể so sánh Inter với Lyon về danh vọng và truyền thống trên đấu trường lục địa, nhưng ít nhất họ có điểm giống nhau về sức mạnh tuyệt đối ở các giải đấu trong nước. Trong khi Inter từng 5 lần vô địch Serie A liên tiếp từ 2006-2010 thì Lyon cũng không kém cạnh với 7 chức vô địch Ligue 1 từ 2002-2008. Lyon mặc dù không thành công như Inter trên đấu trường C1 nhưng không thể phủ nhận họ vẫn là một vật cản khó chịu với bất kì đội bóng nào trên con đường chinh phục cúp bạc. Bằng chứng là họ đã từng là khắc tinh của gã khổng lồ Real Madrid khi loại Kền kền không dưới một lần tại các vòng đấu knock-out. Nhưng càng nhìn về quá khứ huy hoàng bao nhiêu, những CĐV Lyon lại càng buồn về hiện tại bấy nhiêu. Sự thống trị các giải đấu trong nước giờ chỉ còn dĩ vãng khi mà đội bóng không đủ thức thời và tiền bạc để theo kịp những gã nhà giàu như PSG hay Monaco. Thêm vào đó, người ta không thể không nhắc đến vị chủ tịch của đội bóng này: Jean-Michel Aulas.

Cũng như người đồng nghiệp Moratti bên phía Inter, doanh nhân Aulas đã là gương mặt chủ tịch quá đỗi thân quen với các CĐV Lyon khi ông cầm lái CLB từ năm 1987. Nhưng cũng như Moratti, những tham vọng và hoài bão cũng đã dần bay biến sau nhiều năm ngự trên đỉnh cao ở đất nước hình lục lăng. Ngồi trên cao quá lâu dường như đã khiến Lyon ngủ quên và khi chợt tỉnh, họ nhận ra mình đã bị bỏ lại. Hàng loạt cái tên mới xuất hiện khiến cho “sư tử sông Rhone” không thể bắt kịp và liên tục trượt dài. Phong độ yếu kém trong nước đã không cho phép đội bóng tiến xa ở Champions League và cùng với đó mất đi những nguồn thu đáng kể. Có lẽ khi nhìn vào Lyon lúc này, người ta chỉ còn thấy vài cái bóng, bóng của chính họ, bóng của những Gourcuff, Briand… và cả bóng… đá nữa.

(Bạn đọc: Tuấn Hiệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục