Inter Milan: Nhớ một thời xa vắng

19:12 Chủ nhật 24/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thất bại 2-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Genoa khiến Inter Milan chính thức tan mộng giành vé tham dự cúp châu Âu mùa sau. Trong bối cảnh đội bóng đang tái thiết, đây là điều dễ hiểu. Nhưng với các Interista, họ vẫn có chút nghẹn đắng bởi chỉ mới đây Inter còn là một quyền lực thực sự ở Calcio.

Với việc không thể có chiếc vé tham dự Champions League mùa sau, Inter đã có bốn mùa giải liên tiếp không thể góp mặt ở sân chơi họ từng là một khách hàng quen thuộc. Đó là một nỗi hổ thẹn lớn bởi dù sao họ cũng là đội bóng máu mặt và từng ba lần lên đỉnh ở sân chơi danh giá này.

Dù không mấy khi để ý tới Inter khoảng năm năm về trước, chắc chắn họ sẽ đọc vanh vách được những cái tên như Javier Zanetti, Diego Milito, Wesley Sneijder hay Dejan Stankovic,… Đó toàn những cái tên đã đưa Inter lên đỉnh cao Châu Âu năm 2010 và cũng thống trị Calcio trong nhiều năm liền. Nhưng bây giờ nếu không theo dõi Inter vài năm trở lại đây, hẳn là họ sẽ giật mình bởi Nerazzurri bây giờ hoàn toàn khác lạ.

Không còn một chút bóng dáng gì một Inter xưa cũ khi hàng loạt công thần đều đã rời khỏi nơi đây và được thay thế bằng những cái tên mới. Đó là những Mauro Icardi, Hernanes, Fredy Guarin hay Matteo Kovacic. Dù cho Icardi đã ghi tới 20 bàn và dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A, nhưng tiền đạo người Argentina vẫn chưa đạt tới tầm của những đàn anh đi trước như Christian Vieri, Hernan Crespo hay Diego Milito.

Thời gian trước, Inter dù không đậm bản chất Ý như Juventus, song vẫn sắm vai một đội bóng có bản sắc và định hình lối chơi rõ ràng chứ không trận mờ trận tỏ và rối rắm như hiện tại. Ông chủ mới của Inter vẫn cố gắng đem về những cái tên chất lượng như Lukas Podolski hay Xherdan Shaqiri nhưng chừng đó là không đủ để giúp Nerazzurri có thể bá chủ nước Ý trở lại như giai đoạn hậu Calciopoli.

Roberto Mancini cũng đã trở về với nơi quen thuộc nhưng vẫn không tài nào đưa đội chủ sân Giuseppe Meazza trở lại với vị thế của mình. Giờ đây Inter lép vế trước cả Fiorentina, Lazio hay Napoli chứ đừng nói là AS Roma hay Juventus. Cùng với AC Milan, Inter đang sa sút không phanh và chưa biết lúc nào gượng dậy được.

Nhìn sang việc Juventus đang thống trị Calcio và đang hướng tới trận chung kết Champions League ở Berlin, chắc chắn không ít các Interista đang rất buồn và đau đớn. Chắc hẳn lúc này họ lại đang thổn thức về những kỉ niệm đẹp cách đây năm năm, những kỉ niệm của Inter một thời xa vắng…

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục