Thời kì hoàng kim
Mùa giải 2010-2011 đã qua với những thành công mĩ mãn dành cho Inter với cú ăn 3 trong lịch sử. Mùa giải đó với sự dẫn dắt của HLV Mourinho, đội bóng áo xọc xanh- đen đã vượt qua tất cả các đối thủ mạnh nhất để đăng quang Champions League một cách đầy thuyết phục.
Với lối đá phòng ngự phản công mang đậm chất bóng đá Ý mà “người đặc biệt” đã dầy công xây dựng, Inter đã khiến cho người hâm mộ trên toàn thế giới phải ngả mũ thán phục. Bộ khung sơ đồ chiến thuật 4-5-1 chặt chẽ trong phòng ngự, hiệu quả trong những đợt phản công và đặc biệt là tính kỉ luật trong lối chơi chính là nguyên nhân chính dẫn đến thành công cho đội bóng thành Milan.
![]() |
| Inter ơi, bao giờ cho đến ngày xưa. Ảnh: Internet. |
Trong đó, Wesle Sneijder đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cách vận hành lối chơi chung của toàn đội. Cầu thủ người Hà Lan đảm nhiệm vị trí là một nhạc trưởng thực thụ với nhiệm vụ là thu hồi bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu và phát động tấn công. Những đường chuyền của Sneijder luôn có độ chính xác rất cao và tinh tế luôn nhằm đến vị trí của Milito, người chơi cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, Samuel Eto’o và Pandev sẽ đóng vai trò là những tiền đạo ảo kéo dãn hàng phòng ngự đối phương và cũng rất tích cực trong những pha phòng ngự bên phần sân nhà.
Inter Milan trở thành đội bóng xuất sắc nhất năm 2011 khi đã vượt qua Bayern Munich trong trận chung kết Champions league với 2 bàn không gỡ (trận đấu đó Milito tỏa sáng rực rỡ với cú đúp và dành chiếc dày vàng Châu Âu). Sự thành công đó không những đến từ các cá nhân (Milito, Eto’o, Sneijder) mà còn đến từ lối chơi mà Mourinho đã xây dựng.
Thực tại phũ phàng
Sau những chiến tích mà đội chủ sân Giuseppe Meazza đã đạt được, hàng loạt cái tên đã nói lời chia tay với đội bóng Eto’o, và đặc biệt là sự ra đi của HLV Mourinho. Sự ra đi của Mou là sự mất mát rất lớn đối với Inter, với cá tính mạnh mẽ của mình “người đặc biệt” luôn muốn đi tìm một chân trời mới, một đội bóng mới cho ông tiếp tục thử nghiệm với lối đá riêng của mình.
Với một mùa giải 2011-2012 không có Mou, Inter dường như đã bị quên lãng trên bản đồ bóng đá thế giới, với kết quả thi đấu nghèo nàn họ đã nhường chức vô địch Serie A vào tay kì phùng địch thủ cùng thành phố AC Milan (nơi mà họ đã làm mưa làm gió trong những năm qua) và sớm phải nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất lục địa già. Niềm an ủi cho người hâm mộ áo xọc xanh - đen có lẽ là chức vô địch siêu cúp Ý, nhưng điều đó là không đủ cho một đội bóng giàu thành tích và giàu tham vọng như Inter.
Mùa giải năm nay, Inter còn phải nói lời chia tay với nhạc trưởng Sneijder sau khi tuyển thủ người Hà Lan chuyển sang thi đấu cho đội bóng Thổ Nhĩ Kì (Galatasaray) với mức lương khủng. Sự ra đi của hàng loạt trụ cột đã khiến cho con tàu mang tên Inter Milan ngày cành chìm trong gông bão và nguy cơ về một mùa giải trắng tay là lớn hơn bao giờ hết.
Sau khi sớm nói lời chia tay với Champions League rồi đến Europa League, tình hình vẫn không tốt đẹp gì với đội bóng của vị tướng trẻ Andrea Stramaccioni. Trải qua 29 vòng đấu của Serie A, Inter đang xếp ở vị trí thứ 5 với 47 điểm kém đội đầu bảng Juventus đến 18 điểm. Cơ hội vô địch là không còn với Inter, có chăng là cố gắng về đích nằm trong top 3 hi vọng cho một suất dự Champions League mùa sau mà thôi.
Zavier Zanetti và các đồng đội của mình đang trải qua thời kì thi đấu tệ hại nhất trong những năm qua. Giờ đây, các cầu thủ Inter chỉ còn biết thi đấu với niềm tin, với sự quyết tâm của một đội bóng lớn đã từng làm mưa làm gió trong làng bóng đá thế giới. Hi vọng sẽ có một phép màu đến với đội chủ sân Giuseppe Meazza để làm sống lại hình ảnh của một Inter hùng mạnh ngày nào.
(Bạn đọc: Hữu Trưởng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















