![]() |
Mazzarri bước vào mùa giải mới cùng Inter với trận hòa may mắn trên sân của Torino và dễ dàng lọt vào vòng bảng Europa League sau khi chiến thắng nhược tiểu Stjarnan của Iceland với tổng tỉ số 9–0 sau 2 lượt trận. Tưởng chừng Nerazzurri sẽ trở lại ấn tượng ở Serie A khi họ hủy diệt Sassuolo ở Giuseppe Meazza 7 bàn không gỡ ở vòng đấu thứ 2 nhưng những gì mà Inter làm được ở những vòng đấu tiếp theo chỉ là một nỗi thất vọng tràn trề. Đỉnh điểm của sự tụt dốc không phanh chính là 2 trận thua bẽ mặt liên tiếp ở vòng 5 và vòng 6. Họ bại trận 1–4 trước Cagliari của Zeman ngay tại Meazza trước khi bị Fiorentina làm gỏi 3–0 ở Firenze.
Inter của Mazzarri với sơ đồ 3–5–2 nhạt nhẽo đã không thể làm gì được trước những đội bóng trung bình ở Serie A chứ chưa nói đến việc giáp mặt những đội bóng lớn. Sau một loạt những kết quả yếu kém ở giải quốc nội và trận hòa với Chievo ở vòng đấu thứ 11 sau khi đã dẫn 2–1 cho đến phút 89 của trận đấu đã là giọt nước làm tràn ly. Mazzarri đã chính thức bị sa thải và Mancini được trở lại ngồi vào chiếc ghế nóng.
Chỉ giành được 4 chiến thắng trước 3 đối thủ yếu ở Serie A là Sassuolo, Atalanta, Cesena cùng hiện tượng Sampdoria, Mazzarri đã kết thúc triều đại của mình ở Inter một cách không thể tồi tệ hơn. Hình ảnh một vị HLV ngồi xổm nhăn nhó ngoài đường biên, có khi lại đưa chai nước lên miệng cắn ngang chứng tỏ một sự bất lực và không thể cải thiện tình hình và ông đã lần đầu tiên bị sa thải trong sự nghiệp huấn luyện.
Roberto Mancini trở lại băng ghế huấn luyện bằng trận Derby với AC Milan ngay tại San Siro và giành được một điểm quý giá. 4 vòng đấu tiếp theo ông chỉ có được một chiến thắng duy nhất trước Chievo trên sân khách và kết thúc năm 2014 với Inter bằng trận hòa 2–2 trước đội bóng cũ Lazio – nơi ông từng có rất nhiều vinh quang và kỷ niệm.
Tính ra cho đến hết năm 2014, Inter của Mancio cũng đã có chiếc vé đi tiếp ở Europa League và đứng thứ 11 ở Serie A với 21 điểm có được. Mancini đã dẫn dắt Inter 5 trận ở giải quốc nội với 2 trận hòa, 2 thua và 1 chiến thắng nhưng điểm tích cực mà Inter của Mancini thể hiện là rất đáng ghi nhận. Mancio đã xóa bỏ ngay hệ thống 3–5–2 đã lỗi thời và bế tắc dưới thời Mazzarri để thay vào đó là sơ đồ 4 hậu vệ - vốn hợp với truyền thống của Inter.
Kovacic cũng đã được giải phóng. Ông cho phép tiền vệ sáng tạo người Croatia thi đấu cao hơn và là trung tâm lối chơi của Nerazzurri. Hàng thủ tuy vẫn mắc những sai lầm nhưng ít nhất cũng tạo được một sự chắc chắn hơn. Quan trọng nhất là Inter đã tập trung hơn và lối tấn công trực diện và hạn chế rất nhiều những đường chuyền ngang vô hiệu ở hàng tiền vệ.
Một điểm đáng chú ý nữa ở Inter khi kết thúc năm 2014 là Rodrigo Palacio đã biết ghi bàn, tiền đạo số 1 của Nerazzurri mùa giải trước đã tịt ngòi trong 15 vòng đấu đầu tiên của mùa giải và cho đến những phút cuối cùng của trận đấu với Lazio thì anh mới nổ súng. Inter trong trận đấu với Lazio dù không có được chiến thắng nhưng chính là Inter mà các Interista chờ đợi. Một “Pazza Inter” đã trở lại và không còn nhạt nhẽo và vô vị như thời Mazzarri.
Kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa và chắc chắn những tân binh sẽ đến với Meazza. Truyền thông Italia đã nêu ra rất nhiều cái tên nhưng hiện tại thì vẫn chưa chắc chắn có một ai đặt chân đến Milano để đặt bút ký vào bản hợp đồng mới thi đấu cho Nerazzurri. Một năm cũ đã kết thúc và năm 2015 đã đến gần. Tất cả đang chờ đợi sự hồi sinh của Inter dưới bàn tay của Mancio với hi vọng những tháng ngày vui như cách đây tròn 10 năm sẽ tái hiện ở Meazza cũng với chính Roberto Mancini trên băng ghế huấn luyện.















