Niềm vui nhỏ bé
Tất nhiên trong bóng đá thì chiến thắng bao giờ cũng đi kèm với niềm vui. Có được 3 điểm sau 3 trận liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng trong đó có 2 thất bại muối mặt thì hiển nhiên nó còn quý hơn Vàng trong thời điểm hiện tại đối với Inter Milan và đặc biệt là Walter Mazzarri. Inter vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 12 điểm có được.
Nerazzurri và các Interista vui một thì Mazzarri vui mười vì Trung sĩ thép đang chịu một sức ép khủng khiếp khi trát sa thải có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để giáng xuống đầu ông. Truyền thông Italia đồn rằng cũng chỉ vì bất đồng trong việc có sa thải Mazzarri hay không mà chủ tịch danh dự Massimo Moratti cùng các con của ông đã từ chức để rút khỏi ban lãnh đạo của đội chủ sân Meazza.
![]() |
| Chiến thắng tối thiểu trước Cesena bằng bàn thắng duy nhất của Mauro Icardi trên chấm phạt đền |
Khi Icardi sút tung lưới thủ thành dự bị của Cesena – Federico Agliardi, Mazzarri đã thở phào nhẹ nhõm khi Inter vươn lên dẫn trước và đối thủ lại bị trọng tài Pablo Silvio Mazzoleni đuổi mất một người. Inter chơi hơn người và Mazzarri tự tin có được 3 điểm dù Cesena cũng đã vùng lên và tạo ra được khá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không thể chiến thắng được Samir Handanovic.
Một niềm vui nữa của các Interista chính là việc Mazzarri đã can đảm loại tân binh đang hưởng lương cao nhất đội – Nemanja Vidic khỏi đội hình xuất phát mà thay vào đó là trung vệ kỳ cựu người Argentina – Hugo Campagnaro. Đội trưởng Ranocchia được đẩy vào giữa thay thế vị trí của Vidic đảm nhận bấy lâu nay và Campagnaro thay thế chính Ranocchia đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 – 5 – 2 ưa thích của Walter Mazzarri.
Không có Vidic trên sân, các Interista yên tâm hẳn vì sẽ không xuất hiện những sai lầm sơ đẳng như trung vệ người Serbia vẫn thường mắc phải và Campagnaro chơi tròn vai cũng tạo ra nhiều hi vọng, họ hi vọng Vidic đừng xuất hiện ở đội hình xuất phát nữa thì hơn sau khi đã quá ngán ngẩm với những sai lầm liên tiếp của anh!
![]() |
Nỗi buồn to lớn
Chiến thắng tối thiểu của Inter trước 10 người của Cesena đã làm cho một bộ phận không nhỏ các Interista thêm buồn hơn. Điều này có vẻ nghịch lý nhưng thật ra thì hầu hết các Interista trung thành đều mong muốn một sự thay đổi: đó chính là xóa bỏ cái chiến thuật cứng nhắc 3 – 5 – 2 hoặc là sa thải Walter Mazzarri.
Ai cũng biết gần hai thập kỷ trở lại đây, dưới sự lãnh đạo của Ngài Massimo Moratti thì Inter luôn là một đội bóng chơi bóng cũng như quản lý với rất nhiều cảm xúc. Ngài Moratti là chủ tịch nhưng ông không hành động bằng lý trí mà ông quản lý đội bóng bằng trái tim của một cổ động viên trung thành nhất của Inter.
Điều này thì khác hẳn với vị chủ tịch đương nhiệm Erick Thohir khi tỷ phú người Indonesia luôn hoạch định một chiến lược mang tầm vĩ mô và tìm ra lợi ích phát triển trên khía cạnh kinh tế hơn là mặt tình cảm. Ông vẫn không sa thải Mazzarri sau trận hòa may mắn với Napoli ở Meazza và vẫn cho Mazzarri thêm cơ hội.
Có thêm cơ hội không có nghĩa là Trung sĩ thép thay đổi, ông vẫn kiên quyết với sơ đồ 3 – 5 – 2. Một lối chơi vô hồn và nhạt nhẽo, bóng chủ yếu được dồn ra hai biên rồi tạt vào trong trong. Ngay cả khi đối thủ mất người, cầm bóng nhiều hơn nhưng đội quân áo Xanh Đen vẫn chơi một thứ bóng đá cứng nhắc và không lấy gì làm sáng sủa nhưng thật may mắn 3 điểm vẫn được ông mang về Milano.
![]() |
Tương lai nào cho Inter
Giữa tuần này, Inter sẽ có trận tiếp đó đội bóng đang có phong độ rất cao là Sampdoria trên sân nhà. Trong quá khứ thì Sampdoria không là gì đối với Nerazzurri nhưng ở thời điểm hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Sinisa Mihajlovic, Samp đang có một lối chơi chắc chắn và kỷ luật. Họ có thể trừng phạt đối phương bất cứ lúc nào nếu có một chút sơ hở.
Những đội bóng có lối chơi như Samp lại là khắc tinh của Mazzarri khi những chấn thương đã lấy đi của ông đôi cánh tốt nhất: Nagatomo và Jonathan. Cả Danilo D’Ambrosio cũng đi viện đến nỗi Mazzarri phải kéo một tiền vệ như Obi sang đá cánh phải. Tiền đạo Osvaldo cũng phải ngồi ngoài khi đang có phong độ cao, trong tay Mazzarri chỉ còn 2 tiền đạo, một Icardi còn non trẻ trận hay trận dở và một Palacio đã đánh mất hết nhạy cảm ghi bàn ở tuổi 32.
Một tương lai u ám đang chờ đợi Inter và cả Mazzarri phía trước nhưng nếu không vượt qua được thì mọi thứ sẽ chấm dứt với Trung sĩ thép và Inter lại tiếp tục thời kỳ quá độ, một mùa giải nữa bỏ đi và vinh quang vẫn chưa hẹn ngày trở lại!

















