Để đội bóng rơi vào tình cảnh hiện tại, tất cả các thành viên của Inter đều phải gánh một phần trách nhiệm từ HLV Ranieri cho tới các cầu thủ nhưng nếu phải đi tìm nguyên nhân cốt lõi dẫn tới cái chết của Nerazzurri, chủ tịch Moratti đáng phải “chịu tội”. Vị tỷ phú dầu mỏ vẫn yêu Inter bằng cả trái tim nhưng những quyết định thuộc về lý trí của ông đã khiến đội bóng lâm vào thế bế tắc, không lối thoát. Kể từ khi Mourinho ra đi trên đỉnh vinh quang, Moratti đã không chuẩn bị sẵn một kế hoạch đầy đủ để giữ vững những gì đã đạt được. Inter đã đi hết một chu kỳ chiến thắng nhưng dường như ngài chủ tịch vẫn đang ngủ quên trong ánh hào quang.
Chính quyết định để Motta sang PSG trong tháng 1 cho dù Ranieri rất muốn giữa tiền vệ gốc Brazil lại đã khiến Inter mất đi một quân bài chiến thuật quan trọng, từ đó phá vỡ cấu trúc 4-4-2 đầy ổn định mà “Gã thợ hàn” đã xây dựng. 4 thua, 1 hòa, để thủng lưới 12 bàn, chính bởi Inter đã mất đi một tấm lá chắn vững vàng như Motta. Đành rằng anh muốn ra đi nhưng Moratti hoàn toàn có thể giữ Motta ở lại cho tới khi mùa bóng kết thúc. Tuyển thủ Italia đi, Palombo và Guarin đến, 2 đổi 1 xem ra rất tích cực. Nhưng những gì diễn ra đã nói lên tất cả, người mới không thể ngay lập tức lấp vào khoảng trống kẻ ra đi bỏ lại.
![]() |
| Được đưa về nhưng không được tin tưởng |
Motta là một trường hợp điển hình trong các sai lầm về mặt nhân sự của Moratti. Đầu mùa bóng ngài chủ tịch cũng đã để Eto’o sang Anzhi để đổi lại 30 triệu euro và suýt chút nữa Sneijder cũng thu dọn hành lý rời Giuseppe Meazza nếu MU hoặc Man City thực sự quyết tâm. Moratti và GĐKT Marco Branca, người chịu trách nhiệm lớn nhất trong các vấn đề chuyển nhượng lấy lý do rằng Inter cần phải cân bằng về thu chi để phù hợp với Luật công bằng tài chính của UEFA. Không ai phản đối điều này nhưng vấn đề ở đây là họ đã không có được một kế hoạch cụ thể, có định hướng rõ ràng trong việc thay máu cho đội ngũ đã già nua.
Chỉ đến khi tình thế cấp bách, Moratti mới cuống cuồng tìm kiếm những phương án chữa cháy: Guarin, Palombo, Juan tháng 1 vừa rồi và Pazzini, Nagatomo, Kharja mùa đông năm ngoái. Còn trong khoảng thời gian thừa thãi để bổ sung lực lượng vào mùa hè, Moratti và Branca đều làm việc rất hời hợt và thiếu hiệu quả. Trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, họ mang về Viviano, Jonathan, Poli, Forlan và Zarate. Đến tận thời điểm này của mùa bóng, không ai trong số này để lại dấu ấn và Inter vẫn đang sống trên hơi thở của những cựu binh. Viviano bị đẩy sang Palermo, Jonathan không phải là “Maicon mới”, Poli cần thêm thời gian còn Forlan và Zarate gây thất vọng nặng nề.
![]() |
| Inter thất bại trên TTCN |
Đã có rất nhiều cảnh báo sau ngày thâu tóm cú ăn 3 về nguy cơ lão hóa của tuổi tác và khát vọng, nhưng kế hoạch trẻ hóa của Inter vẫn chỉ được triển khai rất nửa vời. Ranocchia là một thành công hiếm hoi (nhưng cũng đang sa sút trầm trọng), còn lại Castaignos, Coutinho, Poli và mới đây là hậu vệ Brazil, Juan đều sống trong sự nghi ngờ về năng lực. Quân bất ổn nhưng tướng còn lộn xộn hơn. 2 năm sau ngày Mourinho rời Milan, Moratti vẫn chưa tìm được một vị thuyền trưởng để đặt toàn bộ niềm tin. Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri được đưa về nhưng lại không được trao chiếc “thượng phương bảo kiếm” để theo đuổi ý tưởng chiến thuật và hậu quả là Inter trở nên vô hồn, thiếu bản sắc.
Benitez không có bất kỳ sự tăng cường nào, các người kế nhiệm của ông sau đó khá hơn nhưng không bản hợp đồng nào được thực hiện theo đúng chủ ý của họ. Moratti đã mắc một sai lầm hệ thống và có lẽ sẽ lại thêm một mùa giải nữa bị ném đi…
















