Inter bị thảm sát tại Artemio Franchi – Cái giá phải trả của sự cố chấp

13:33 Thứ ba 07/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Từ khi Walter Mazzarri lên nắm quyền ở Inter đầu mùa giải 2013/2014, ông lập tức áp dụng sơ đồ 3 – 5 – 2 đã thành công cùng Napoli vào Inter. Mùa giải kết thúc Inter đứng thứ 5 với số trận hòa nhiều nhất mùa giải trong 20 đội bóng ở Serie A. Người ta đã lo ngại rất nhiều nếu vẫn tiếp tục với chiến thuật này thì mùa giải mới Inter sẽ đi theo lối mòn cũ. Quả đúng như vậy, Inter của mùa bóng 2014/2015 vẫn không khác gì mùa trước dù đã được bổ sung những nhân tố có chất lượng đáng kể và Mazzarri vẫn trung thành với 3–5– 2.

Inter hành quân đến Florence với hi vọng có được 3 điểm nhưng họ đã bị dội một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 7 sau cú sút xa đẹp mắt của tiền đạo Babacar bên phía Fiorentina. Có được bàn thắng, Fiorentina vẫn tiếp tục tấn công dồn dập và có ngay bàn thắng thứ 2 chỉ sau 12 phút. Từ một pha đi bóng bên cánh trái, Juan Cuadrado vượt qua Gary Medel và tung cú sút chéo góc hạ gục Handanovic đưa The Viola vươn lên dẫn trước 2–0 chỉ sau 19 phút bóng lăn! Cả 2 bàn thắng đều là những tuyệt phẩm, những cú sút không thể cản phá. Inter cũng có 2 tình huống đáng chú ý ở hiệp 1 từ những cú sút xa của Mauro Icardi và Dodo nhưng cả 2 đều không thể đem về một bàn thắng cho Nerazzurri. Hiệp một kết thúc với tỉ số 2 – 0 dành cho Fiorentina. Mazzarri vẫn chưa có một sự thay đổi gì đáng kể. Ông vẫn tay chống cằm ngồi suy tư ở ngoài đường biên.

Inter Milan của Mazzarri đang có vấn đề ở mọi tuyến và cả chiến thuật cứng nhắc của ông.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, Ngôi sao người Colombia - Juan Cuadrado vẫn tiếp tục làm khổ hàng thủ Inter bằng tốc độ của một chiếc Ferrari và kỹ thuật điêu luyện, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Handanovic thì có lẽ lưới của Inter đã rung lên ở nửa đầu hiệp 2. Inter vẫn thi đấu bế tắc và không có ý tưởng gì mới mẻ để cải thiện tình hình, hàng công không gây được sức ép, tuyến tiền vệ tuy đông người nhưng vẫn không thể làm chủ khu trung tuyến và điều gì đến rồi cũng phải đến. Phút thứ 76, hậu vệ người Serbia – Nenad Tomovic như một cơn lốc bên hành lang cánh phải, anh dũng mãnh vượt qua Kovacic và Hernanes cùng một lúc để băng vào vòng cấm tung cú sút căng như kẻ chỉ hạ gục Handanovic – cũng là một tuyệt phẩm được tạo nên bởi đội quân của Vincenzo Montella. Đến đây thì mọi thứ dường như đã chấm dứt hoàn toàn với Mazzarri cùng các học trò. Sau bàn thua thứ 3, Inter không còn gì để mất, vẫn vùng lên để tìm kiếm một bàn thắng danh dự nhưng lần lượt những nỗ lực của Hernanes và Danilo D’Ambrosio đều bị thủ thành Neto xuất sắc từ chối. Inter thua trắng 3 bàn không gỡ và tủi nhục rời khỏi Florence.

Rõ ràng Inter của Mazzarri đang có vấn đề ở mọi tuyến và cả chiến thuật cứng nhắc của ông. Trước khi trận đấu diễn ra, trong 5 vòng đấu đã qua ở Serie A, hàng công què quặt của Fiorentina với hàng loạt chấn thương của các tiền đạo trụ cột chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng chỉ cần một trận đấu với Inter họ đã nã vào lưới của Handanovic tội nghiệp đến 3 bàn! Trong 2 trận đấu liên tiếp ở Serie A, thủ thành người Slovenia đã phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần trong khi hàng công chỉ kịp ghi được một bàn thắng – cũng không phải là một bàn thắng của lối chơi mà đơn giản đó là một tình huống tinh ranh của Palacio và Osvaldo khi họ phối hợp nhanh và kết thúc bằng một cú đệm bóng dễ dàng vào lưới Cagliari ở vòng 5.

Như vậy Mazzarri đã làm được gì từ khi bắt đầu mùa giải mới? Câu trả lời rất đơn giản: 2 thắng – 2 hòa và 2 thua và tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Kết quả này không phải là điều mà các Interista mong đợi và sự phẫn nộ đang lên đến đỉnh điểm sau khi trận đấu kết thúc. Trên khắp các diễn đàn Interista trên toàn thế giới chỉ có 2 từ “Mazzarri – Out”. Họ không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm cái sơ đồ quái quỷ mà Mazzarri đang áp dụng cho Inter.

Tấn công không có một ý tưởng sáng tạo nào còn phòng ngự thì lơ đãng. Nếu thua mà Nerazzurri vẫn kiểm soát tốt thế trận và thể hiện một lối chơi của một ứng cử viên cho Top đầu đúng nghĩa thì cũng có thể chấp nhận đằng này đối thủ chỉ là một Fiorentina đang bị nạn chấn thương cướp đi bộ đôi tiền đạo chủ lực Rossi – Gomez cùng với ông chủ tuyến giữa Borja Valero nhưng Inter vẫn bị áp đảo hoàn toàn và không có một dấu hiệu nào cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi. Chán nản và tuyệt vọng với Mazzarri nhưng chủ tịch Thohir vẫn chưa có một động thái gì về việc này.

Sau trận đấu khi được hỏi về lý do thua trận thì chiến lược gia sinh ra tại San Vincenzo phát biểu một cách vô thức: “Không, không phải là vấn đề về đội hình thi đấu, tôi sẽ không nói đây là vì chiến thuật hay sự thiếu ý tưởng khi thi đấu!”. Ông không thừa nhận nhưng những ai đã theo dõi trận đấu đều hiểu Inter đã bế tắc như thế nào khi tiếp cận khung thành của Neto bên phía Fiorentina. Sự cố chấp và bảo thủ vẫn bám theo Mazzarri và đang làm hại Inter. Inter có thể thi đấu 3–5–2 để giành được chiến thắng trước những đối thủ như Sassuolo hay Atalanta nhưng thử hỏi nếu gặp những AS Roma hay Juventus thì cơ hội có điểm của Nerazzurri là bao nhiêu % khi vẫn chơi như đâm đầu vào tường trong trận đấu gặp Fiorentina.

Các Interista đã quá quen với điệp khúc: “Chúng tôi đã tiến bộ trong từng trận đấu và sẽ cải thiện tình hình ở trận đấu kế tiếp!”. Hầu như sau một kết quả thất vọng nào thì đó cũng là câu cửa miệng của Walter Mazzarri! Họ không hiểu nổi tại sao Stramaccioni bị sa thải khi gặp những kết quả tồi tệ còn Mazzarri thậm chí còn tệ hơn cả HLV đương nhiệm của Udinese nhưng vẫn còn ngồi ở chiếc ghế nóng ở Giuseppe Meazza đến tận bây giờ. Không có lỗi lầm nào là không thể tha thứ nhưng nếu vẫn cố chấp và bảo thủ đến cực đoan như Mazzarri thì có lẽ Thohir lên tìm cho Inter một thuyền trưởng mới ngay từ bây giờ!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục