Inter - Ranieri: Cuộc sống tươi đẹp

14:44 Thứ tư 18/01/2012

Với việc quả cảm đánh bại được người hàng xóm AC Milan ngay tại sào huyệt của đối thủ, thầy trò HLV Claudio Ranieri đã hiên ngang quay lại với cuộc đua giành Scudetto của mùa giải năm nay. Đó là một thành tích ngoài mong đợi đối với nửa Xanh của thành Milano nếu so với chuổi trận bết bát hồi đầu mùa. Cuộc sống đã tươi đẹp trở lại với các Interista và trong những ngày vui vẻ này họ chẳng thể nào quên được công lao của gã thợ hàn.

Inter đã chính thức trở lại. Bây giờ có lẽ bất cứ một Interista nào cũng có thể mạnh mồm khẳng định điều đó. Minh chứng ư? Hãy nhìn cái cách thầy trò Ranieri đã dũng cảm đánh bại đối thủ cùng thành phố sẽ rõ tất cả. Hãy quên đi thời gian kiểm soát bóng lên tới 67% của các học trò ông Allegri, cũng đừng đổ hết trách nhiệm cho Abate với pha đỡ bóng hụt “chết người” của mình mà hãy nhìn những gì Milito và các đồng đội đã làm được trong trận Derby della Madonnina lần thứ 276. Với những Milanista chứng kiến trận đấu đó, họ có thể tỏ ra tiếc nuối cho Ibra và các đồng đội, nhưng không ai có thể nói chiến thắng của Inter là không xứng đáng.

Chiến thắng của thầy trò Ranieri càng trở nên quý giá hơn nếu biết rằng trước khi trận đấu diễn ra đã không có nhiều người tin vào một kết quả có lợi cho họ. Nếu nửa Xanh tự tin với chuỗi 7 trận bất bại, thì các cổ động viên của nửa Đỏ càng tự hào hơn với 12 trận không thua và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Nói như vậy để thấy rằng với nhiều Interista thì một trận hòa trong bối cảnh hiện tại cũng đã là thành công. Nhưng thầy trò Ranieri đã làm được nhiều hơn thế.

Claudio Ranieri đang có những ngày tháng tươi đẹp nhất tại Giuseppe Meazza. Ảnh: Internet

Dưới bàn tay nhào nặn của Ranieri nghệ thuật phòng ngự kinh điển Catenaccio đang trở lại mạnh mẽ. Đó là thứ đã đem lại thành công cho Inter trong suốt kỷ nguyên của Mourinho nhưng đã mai một dưới bàn tay của những Benitez, Leonardo hay Gasperini. Nhìn cặp trung vệ Samuel và Lucio “tả xung hữu đột” trước vòng cấm địa của đội nhà và không cho những chân sút của đối thủ bất kỳ cơ hội nào đã nói lên tất cả. Nhưng đâu chỉ có thế, hàng tiền vệ với những gương mặt quen thuộc như Cambiasso, Zanetti hay Ricky Alvarez đang cho thấy sức sáng tạo của mình. Trên hàng công Milito đang trở lại mạng mẽ mà bàn thắng ấn định tỷ số đã nói lên tất cả. Tiền đạo người Argentina đã chứng minh cho tất cả thấy rằng anh chưa hề hết thời, cái giải thưởng mang tên “Thùng rác vàng” vừa mới được trao là chẳng hề xứng đáng, và ở tuổi 32 anh vẫn là một chân sút đẳng cấp và bản năng sát thủ vẫn chưa hề mai một.

Ở một phương diện nào đó, có thể xem chiến thắng của Inter là chiến thắng của những trái tim dũng cảm. Họ đã dũng cảm vượt qua mọi áp lực do đối thủ tạo ra trước khung thành của Julio Cesar, dũng cảm vượt qua những áp lực kinh khủng từ những khán đài của San Siro. Và đặc biệt là dũng cảm vượt qua chính mình bởi trước khi trận đấu diễn ra đội bóng của HLV Ranieri đang kém đối thủ đến 8 điểm trên bảng xếp hạng. Điều đó cũng đồng nghĩa nếu để thua trong trận đấu này, họ sẽ bị chính đối thủ nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm và lúc đó cơ hội cạnh tranh chức vô địch chỉ là số 0 tròn trĩnh. Nhưng thật đáng khen cho thầy trò HLV Ranieri. Bởi trong hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng họ đã vượt qua tất cả.

Kể từ sau vụ Calciopoli năm 2006 Inter đã chiến thắng trong rất nhiều trận Derby với AC và chiến thắng lần này chẳng phải là chiến thắng hoành tráng nếu so sánh với những trận thắng trước đây. Nhưng trong hoàn cảnh của Inter hiện tại, có thể nói chiến thắng đó là một trong những chiến thắng lớn nhất, quan trọng nhất.

Inter đang hồi sinh mạnh mẽ. Đó là sự thực không thể chối cãi. Trong những ngày này các tifosi của nửa Xanh thành Milano đang ngất ngây trong men say chiến thắng, nhưng có lẽ họ không thể nào không thầm cảm ơn Ranieri. Chính gã thợ hàn đã giúp cho đội bóng con cưng của họ quay trở lại với những ngày tươi đẹp của hiện tại.

Kế thừa Inter từ Gasperini với một “đống đổ nát”, bằng tài năng, kinh nghiệm và có thể nói là bằng tình yêu của mình, Gã thợ hàn đã “hàn” lại cỗ máy chiến thắng mang tên Inter chỉ từ một “đống sắt vụn”. Giờ đây, họ chỉ còn cách vị trí dẫn đầu của Juventus vẻn vẹn có 6 điểm. Với một khoảng cách chỉ bằng 2 trận thắng khi mùa giải mới chỉ đi qua 18 vòng đấu, rõ ràng cơ hội đang rộng mở với thầy trò Ranieri.

Cuộc đua đến ngôi vương vẫn còn là câu chuyện ở phía trước, và những khó khăn thách thức, những cạm bẫy vẫn đang đón chờ thầy trò Ranieri. Nhưng hiện tại, rõ ràng Inter-Ranieri đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất trong suốt 2 năm qua.

(Bạn đọc: Hà Sơn)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục