Nỗ lực đến với trận chung kết đầu châu Âu đầu tiên
Hẳn ai cũng biết, mùa giải 2011-12 này, Athletic Bilbao là đội bóng gây được tiếng vang khá lớn khi thi đấu thành công ở đấu trường châu lục. Họ vượt qua nhiều tên tuổi khác của bóng đá thế giới như Schalke 04, Sporting Lisbon và thậm chí là Manchester United để có mặt ở trận chung kết. Các cầu thủ Bilbao dưới sự chỉ đạo của HLV Bielsa đã trình diễn một lối tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Trên hàng công, bên cạnh sự xuất sắc của Fernando Llorente, tiền vệ trẻ Iker Muniain cũng nổi bật không kém.
Muniain được ban huấn luyện Bilbao cho ra mắt từ khi còn khá trẻ, anh cũng chỉ mới thi đấu hai mùa giải chuyên nghiệp cho CLB. Và đúng là anh có khả năng thực sự. Cứ qua từng mùa giải, các kĩ năng của Muniain lại tiến bộ hơn. Chuyền bóng, chạy chỗ, ghi bàn anh đều làm tốt. Và ở mùa giải năm nay, anh cũng ghi được 11 bàn cho Bilbao, ở riêng Europa League là 5 bàn. Hơn thế nữa, sự phối hợp ăn ý giữa Munian và các đồng đội đã giúp Bilbao có được những trận thắng ấn tượng. Do đó, NHM Athletic Bilbao đã đặt kì vọng nhiều vào Muniain, bên cạnh những cầu thủ khác trong đội, mong muốn một chức vô địch đã chờ đợi từ lâu.
![]() |
Muniain nằm gục xuống sân sau khi chứng kiến bàn thắng thứ 3 của Atletico Madrid. Ảnh: Internet |
Nỗ lực rất nhiều trong trận chung kết
Trong trận chung kết Europa League, Atletico Madrid đã thể hiện một lối chơi đầy hiệu quả, khắc chế những đường lên bóng của Athletic Bilbao. Chân sút được kì vọng nhiều nhất là Llorente có một màn trình diễn mờ nhạt, các tiền vệ hỗ trợ cho anh cũng không làm gì khá hơn được. Hàng thủ Bilbao cũng mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, và phải trả giá bằng những bàn thua đến từ Falcao. Điểm sáng hiếm hoi của họ, chỉ có một mình Iker Muniain.
Cầu thủ 19 tuổi là người chạy chỗ nhiều nhất phía CLB xứ Basque. Anh tiếp nhận bóng từ đồng đội, triển khai liên tục lên phía trên mở cơ hội cho các đồng đội. Thế nhưng, những cầu thủ khác lại xử lý không được hiệu quả, dứt điểm không chính xác hoặc để mất bóng. Cũng thông cảm cho họ vì một phần hàng thủ Atletico đã thi đấu rất chặt chẽ, kỷ luật. Pha bóng đáng chú ý nhất của Muniain cũng chỉ là một cú sút xa khá hiểm, thế nhưng Courtois đã cản phá tốt.
Và sau khi Diego nâng tỉ số lên 3-0 cho Atletico, các cầu thủ Bilbao hiểu là giấc mơ vô địch đã chấm dứt với họ. Muniain đã nằm gục xuống sân. Mặc dù camera không chiếu cận cảnh gương mặt của anh, nhưng ai cũng có thể thấy được: chàng trai trẻ ấy đang khóc thầm. Anh khóc vì đội nhà thi đấu quá thất vọng, anh khóc vì nghĩ không thể đóng góp được gì trong trận đấu, anh khóc vì cớ sao CLB lại gục ngã ngay ngưỡng cửa thiên đường. Hình ảnh đó có lẽ cũng chính là tượng trưng cho hình ảnh của Athletic Bilbao ở trận này.
Với một chàng trai trẻ, sức ép của một trận chung kết là quá lớn. Những giọt nước mắt của Muniain đến như một lẽ tự nhiên. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho sự nghiệp thi đấu của anh sau này. Có thất bại như vậy, anh mới biết phải cố gắng hoàn thiện mình hơn, thi đấu tốt hơn nữa. Nhờ đó mà CLB mới có thể giành được các danh hiệu trong nay mai. Những giọt nước mắt tuổi trẻ sẽ là động lực để anh trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn ở những mùa giải tới. Anh cũng chính là niềm hi vọng của NHM xứ Basque và cả đội tuyển Tây Ban Nha sau này, vì thế ắt hẳn Muniain biết mình cần phải làm gì, sau khi đã khóc rất nhiều trong trận chung kết Europa năm nay.
(Bạn đọc: Nguyễn Việt Khoa)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam