Iker Casillas: Tượng đài sụp đổ

00:16 Thứ ba 23/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Iker Casillas là một người con đích thực của thành Madrid, anh là niềm tự hào của những madridista khi là một trong những tài năng trẻ hiếm hoi trưởng thành từ lò đào tạo Castilla tạo dựng được sự nghiệp lẫy lững trong một đội hình đầy rẫy những siêu sao của Real. Với hơn 15 năm tung hoành tại châu Âu cùng vô số những danh hiệu cao quý nhất mà một thủ môn có thể có được trong sự nghiệp, anh đã trở thành một huyền thoại tại Bernabeu. Thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác.

Casillas đã bắt đầu trong đội hình trẻ của Real Madrid trong mùa 1990-91. Năm 1997, ở tuổi 16 anh lần đầu tiên được gọi lên đội hình chính trong trận đối mặt với Rosenborg tại Champions League, nhưng đã không được ra sân thi đấu một phút nào. Nhưng chỉ ba năm sau, anh trở thành thủ môn trẻ nhất từng chơi ở Champions League khi Real Madrid đánh bại Valencia ở chung kết 3-0 và lên ngôi vô địch, chỉ bốn ngày sau khi sinh nhật thứ mười chín.

Casillas bị mất vị trí của mình cho César Sánchez sau sự thể hiện kém trong thời gian chuẩn bị mùa giải 2001-02, nhưng tìm lại chính mình khi Sánchez bị một chấn thương ở những phút cuối cùng trong trận chung kết Champions League năm 2002. Casillas vào sân thay người và đã thi đấu xuất sắc qua đó đánh bại Bayer Leverkusen giúp Real Madrid giành vương miện Champions League. Từ đó đến nay, Casillas luôn là lựa chọn số 1 của Real trước khi có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong hai năm trở lại đây.

Cùng với Los Blancos, Casillas đã giành tất cả mọi danh hiệu cao quý với 5 lần đăng quang ở La Liga, 2 Copa del Rey, 3 Champions League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Không những vậy, trong sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng đội tuyển xứ sở đấu bò, “thánh Iker” cũng hoàn tất bộ sưu tập hoành tránh của mình với 2 lần đăng quang EURO và 1 lần lên ngôi ở World cup trên đất Nam Phi năm 2010.

Thế rồi, tất cả đã thay đổi chóng mặt chỉ sau 2 năm qua. Trong những năm cuối cùng ở “nhà trắng”, Jose Mourinho đã có một quyết định vô cùng táo bạo khi đẩy “thánh Iker” lên ghế dự bị nhường chỗ cho Diego Lopez. Nhiều người cho rằng, “Người đặc biệt” vì những mâu thuẫn cá nhân nên quyết định “đày đọa” Casillas. Thế nhưng, những khi được ra sân, chỉ khi những người đồng hương Tây Ban Nha ghi bàn thì Iker mới ăn mừng, còn những cầu thủ khác, đặc biệt là Ronaldo, thì không có lấy nổi một nụ cười chia vui, thay vào đó là gương mặt đăm chiêu, đầy vẻ khó chịu.

Đã có rất nhiều thông tin được đồn đại về việc Casillas kéo bè, kéo cánh, lôi kéo những người đồng hương về một phe để đối chọi với phe người Bồ của Jose Mourinho. Tin đồn ra sao chỉ người trong cuộc mới hiểu nhưng không có lửa làm sao có khói. Alvaro Arbeloa một thời là người bạn thân thiết của Iker cũng bị đội trưởng Real từ mặt chỉ vì không theo phe phái của anh, những gì diễn biến trên sân lẫn trên các trang mạng cá nhân giữa hai ngôi sao này đã chứng minh điều đó. Không hề có những cái bắt tay hay ôm mừng chiến thắng giữa hai con người này, tuyệt nhiên không. Ở một đội bóng khác, kẻ dám chống đối lại Mourinho và chia rẽ nội bộ đội bóng đáng lý đã bị đuổi cổ từ lâu nhưng may cho Iker, Real là sân nhà của anh, còn Mourinho chỉ là kẻ làm thuê không hơn không kém và tất nhiên chẳng còn chút giá trị nào để đội bóng phải luyến tiếc.

“Người đặc biệt” phải cuốn gói khỏi Bernabeu và người kế nhiệm ông là Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Ý là người mềm mỏng hơn rất nhiều nhưng ông vẫn có quyết định giống Mourinho khi tiếp tục cho Casillas ngồi dự bị tại La Liga nhưng vẫn được bắt chính tại Champions League. Tiếc thay, càng được trao nhiều cơ hội, Iker càng chứng tỏ quyết định của Mourinho hay Ancelotti là hoàn toàn chính xác. Trong trận chung kết Champions League mùa giải qua, nếu không có cú đánh đầu thành bàn ở phút 90+4 của Sergio Ramos thì tội đồ đích thực không ai khác ngoài Iker Casillas với những pha ra vào thiếu hợp lý và có phần nghiệp dư.

Không những vậy, phong độ tệ hại của “thánh Iker” cùng đội tuyển Tây Ban Nha tại World cup 2014 vừa qua đã đánh dấu một bước thụt lùi nghiêm trọng trong sự nghiệp huy hoàng của Casillas. Trong trận đấu gặp Basel tại vòng bảng Champions League vừa qua, đã xuất hiện nhiều tiếng la ó của những cổ động viên Real hướng về Casillas. Đó là tiếng chuông báo động cho tượng đài sống của Real. Nói không ngoa khi Iker quả thực là tượng đài vĩ đại nhưng cũng là mầm mống gây hoạ cho nội bộ đội bóng và cần phải loại bỏ nhằm mở ra một chương mới cho câu lạc bộ. Real cần một thủ lĩnh đích thực, kéo các đồng đội đi lên chứ không cần một ngòi nổ trong phòng thay đồ. Đã đến lúc phải chia tay rồi, “thánh Iker Casillas”!

(Bạn đọc Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục