Iker Casillas: Ra đi để mãi là huyền thoại

09:52 Thứ sáu 19/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chỉ mới đây thôi người ta còn tung hô, trọng vọng anh là “Thánh” là anh hùng của bóng đá Tây Ban Nha. Thế nhưng ai cũng không thể chống lại quy luật thời gian nghiệt ngã, những sai lầm nối tiếp sai lầm và để mãi mãi được mọi người tôn vinh Iker nên ra đi vì những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp có thể giết chết một Casillas long lanh mọi người từng biết.

Thực ra từ sau Euro 2012 phong độ của thủ quân Tây Ban Nha và Real Madrid đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Ở tuổi 33, thật khó để một thủ môn có thể duy trì sự nhanh nhẹn và tinh ranh trong phản xạ của mình cho dù là “Thánh” Iker đi nữa. Nếu là một thủ môn bình thường khác anh đã bị bật bãi khỏi Bernabeu từ lâu rồi chứ không phải vẫn là số 1 đến ngày hôm nay.

Vầng hào quang của một thủ môn đã từng 3 lần đoạt Champions League, 2 lần vô địch Euro và 1 lần vô địch World Cup cùng với đó là nhiều năm liên tiếp đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Châu Âu đã khiến Real Madrid chùn bước với ý định đẩy anh ra đi. Thay vào đó họ gạt Diego Lopez ra đường, mua một Keylor Navas siêu đẳng ở World Cup về dự bị cho Iker. Đây là một quyết định có lẽ nhằm tránh điều tiếng ra vào vì Diego Lopez quá xuất sắc sau 2 mùa bắt ở La Liga.

Dù đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Iker Casillas vẫn là một biểu tượng vĩ đại của đội bóng Hoàng gia. Ảnh: Internet

Đến Jose Mourinho cũng bó tay và rời Bernabeu một phần bởi lùm xùm ở vị trí này. Người ta cho rằng ông để Diego Lopez bắt chính là có ý định dìm Casillas và cắt bớt phe cánh của người Tây Ban Nha. Thế nhưng sau 2 năm nhìn lại, người ta mới thấy được quyết định của Người đặc biệt là quyết định thuộc về chuyên môn chứ không phải ở mặt tình cảm. Thế nhưng mọi sự đã rồi, Mourinho là người ra đi và Casillas là người ở lại.

Cái duyên của Casillas đối với những trận chung kết là không phải bàn cãi, ở trận chung kết Champions League năm ngoái dù đã mắc sai lầm và để Atletico Madrid vươn lên dẫn trước thế nhưng Iker vẫn được người bạn thân Sergio Ramos cứu một vố trông thấy ở những giây bù giờ và qua đó vẫn bước qua được dư luận. Thử tưởng tượng xem, nếu không có bàn thắng đó thì giờ ai chắc được Casillas đang ở phương nào.

Real Madrid là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, là niềm tự hào của xứ Bò tót. Và thường qua các đời ấy, đầu lĩnh của họ luôn là người Tây Ban Nha từ Fernando Hierro, Raul rồi đến Casillas. Nếu còn chút luyến tiếc vương vấn về điều này Iker có thể hoàn toàn an tâm rằng Sergio Ramos sẽ kế tục vị trí mà anh để lại một cách xuất sắc dù anh không mang trong mình dòng máu Madrid. Và cả những Carvajal, Isco, Irramendi, Jese Rodriguez nữa sẽ không làm cho Sergio Ramos cô đơn.

Dù thế nào đi nữa, Iker vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới và hãy để hình ảnh anh mãi lung linh như vậy đi Iker. Những trang đẹp nhất trong sự nghiệp anh đều để cả ở Madrid rồi, nếu có thể hãy ra đi. Chàng thủ quân hào hoa của Madrid!

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục