Iker Casillas: Nếu như có một cuộc chia ly...

23:17 Thứ ba 20/08/2013

Khi phải gọi tên một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, chắc hẳn rằng bạn sẽ không ngần ngại đáp rằng đó chính là: Iker Casillas, anh chính là niềm kiêu hãnh của bóng đá Tây Ban Nha cũng như là đội bóng Hoàng gia, Real Madrid.

Ở Serie A có Buffon thì La Liga có Casillas, những con người huyền thoại của một nền bóng đá, những người gác đến vĩ đại. Thế nhưng, thật đáng buồn thay niềm kiêu hãnh tưởng chừng như là bất diệt đó, vậy mà đã có lúc bị chà đạp như lúc này, khi mà Casillas đang thấy tương lai dường như đang khép lại ở phía trước.

Casillas chính thức khởi nghiệp cầu thủ từ năm 16 tuổi khi anh được gọi lên đội hình chính thức của Real Madrid trong trận đấu với Rosenborg tại Champions League. Và chỉ 2 năm sau đó thủ thành người Tây Ban Nha bắt đầu hành trình đầy vinh quang trong sự nghiệp của mình khi trở thành thủ môn chính thức của ‘Kền kền trắng.” Trong hơn một thập kỷ qua, Casillas đã giành được tất cả mọi danh hiệu cao quý ở mọi cấp độ.

Từ bao giờ vị trí này thuộc về anh? Ảnh: Internet.

'Thánh Iker' đã lập nên một kỷ lục khi 5 lần được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Vị trí của Casillas tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha luôn là số 1 cho đến bây giờ. Tuy nhiên, còn ở Santiago Bernabeu, nó đã là một câu chuyện hoàn toàn khác. Kể từ mùa giải năm ngoái, Casillas đã đánh mất vị trí của mình vào tay người đồng hương Diego Lopez, niềm tự hào của các Madridista đã bị Mourinho chà đạp không thương tiếc, Casillas tâm sự đó là khoảng thời gian anh dường như đang sống trong địa ngục và đã nhiều lần muốn khóc vì sự nhục nhã mà HLV người Bồ Đào Nha đã đối xử với anh.

Người ta cứ ngỡ rằng, sau khi Mourinho rời khỏi Santiago Bernabeu, bầu trời sẽ được trả về cho Casillas. Nhất là khi HLV Carlo Ancelotti chính thức nắm quyền dẫn dắt Real Madrid, kể từ khi nhậm chức tại Bernabeu, HLV người Italia đã khẳng định rất rõ ràng về tương lai của Casillas khi Ancelotti nói rằng đội trưởng của Real sẽ luôn là sự lựa chọn số 1 của ông. Tuy nhiên, cuối tuần qua, người ta vẫn thấy vị trí quen thuộc của ‘thánh Iker’ kể từ mùa giải trước, đó chính là băng ghế dự bị.

Diego Lopez tiếp tục chơi trọn 90 phút và Casillas dường như đã không còn chịu đựng được sự hổ thẹn đó. Theo nhật báo Mundo Depotivo, Casillas đang xem xét việc rời khỏi câu lạc bộ yêu quý của mình. Anh vẫn đang khát khao được thi đấu tại World Cup 2014 chỉ còn một năm nữa là diễn ra. Và nếu như Casillas cứ tiếp tục đánh bạn với băng ghế dự bị của Real, tương lai của Casillas tại đội tuyển Quốc gia cũng sẽ bị đe dọa.

Nếu như Casillas một mực đòi chuyển đến một câu lạc bộ khác, đó sẽ là một cú sốc rất lớn đối với tất cả NHM Real Madrid và không nghi ngờ gì điều đó sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của đội bóng thủ đô Madrid. Iker chính là đội trưởng, người lãnh đạo và là một "Madridista" đích thực cuối cùng ở trong đội hình của Real Madrid hiện tại, bởi vì anh chính là một trong những huyền thoại sống của lò đào tạo Castilla, niềm tự hào của các CĐV ‘kền kền trắng’. Các Fan hâm mộ đang lo sợ rằng câu lạc bộ sẽ’ bán đi linh hồn’ và đánh mất bản sắc cũng như truyền thống của Real Madrid.

Có hay không một cuộc chia ly...  Ảnh: Internet.

Có một thực tế rằng nếu các fan hâm mộ Real Madrid được chọn lựa trong việc bán đi Cristiano Ronaldo và Iker Casillas, thì họ sẽ chấp nhận bán đi siêu sao người Bồ Đào Nha thay vì bán đi người đội trưởng huyền thoại của họ. Casillas ra đi, sẽ là một dấu chấm hết cho những niềm kiêu hãnh của Real Madrid, khi mà một sản phẩm đích thực của lò đào tạo Castilla danh tiếng một thời đã chính thức khép lại ở Santiago Bernabeu. Một cầu thủ mà các CĐV Real đã coi như bản sắc và nét đẹp hoàn mỹ đối với đội bóng con cưng của họ tại thủ đô Madrid.

Có lẽ Diego Lopez đang đạt được một phong độ ổn định vào lúc này, nhưng Ancelotti rất có thể phạm một sai lầm rất lớn nếu như ông tiếp tục đẩy Casillas trên băng ghế dự bị như Jose Mourinho đã làm. Với quyết định này, Ancelotti coi như đang tuyên chiến với các CĐV của Real Madrid và vô hình chung chiến lược gia kỳ cựu người Italia tiếp tục gây ra sự mất ổn định trong phòng thay đồ của ‘kền kền trắng’, nơi mà Casillas là người có tiếng nói to lớn nhất đối với các cầu thủ.

Casillas sẽ ở lại Madrid cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng nếu tình hình không có gì cải thiện, anh cho biết sẽ ra đi tìm một câu lạc bộ mới. Và không có gì nghi ngờ rằng, có rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu muốn đón Casillas về với câu lạc bộ. Liệu rằng chúng ta có phải chứng kiến một cuộc chia ly đầy nuối tiếc đối với một huyền thoại vĩ đại như Iker Casillas tại Santiago Bernabeu? Đó thực sự là ngày mà rất nhiều Madridista sẽ phải rơi nước mắt.

Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục