Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng “Thánh” Iker vẫn kỳ kèo với bầy Kền Kền trắng do vấn đề lương bổng khi tới đội chủ sân Dragao anh sẽ bị giảm hơn một nửa số lương. Nhưng đó không phải là tất cả sự việc, lý do chính nằm ở trái tim Casillas trái tim đã dành nguyên vẹn cho đội chủ sân Bernabeu rồi.
![]() |
| Iker Casillas từng giúp Real Madrid giành nhiều danh hiệu trong quá khứ. Ảnh: Internet. |
Từ ngày còn là một cậu bé nhặt bóng ở đội trẻ Real Madrid rồi lên đội một cái tên Madrid dường như đã chạm vào tâm khảm của thủ thành 34 tuổi này. Từ cái ngày tình cờ có suất bắt chính ngay trận chung kết Champions League 1999-2000 đến ngày no nê mọi vinh quang Casillas chưa bao giờ thôi nghĩ về Madrid.
Mười lăm năm qua, Casillas vẫn liên tục nằm trong top những thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Người gác đền đồng hành lâu nhất với anh chính là Gianluigi Buffon, nhưng trong khi thủ môn của Juventus vẫn có suất bắt chính ổn định ở Bianconeri thì Casillas có lẽ đã sắp dừng lại.
Sau giai đoạn Galaticos 1.0, lúc mà Real lao đao không ổn định chỉ có Casillas là sừng sững ở đó và là điểm tựa để đội bóng vượt qua giông tố. Đến khi Florentino Perez xây dựng lại thành trì Galaticos 2.0, “Thánh” Iker vẫn đứng vững trong khung gỗ một cách thầm lặng.
Thậm chí trong chức vô địch Champions League 2013/2014 mới đây, dù đã lung lay vị thế đi rất nhiều và không còn được bắt chính ở La Liga nhưng thủ thành sinh năm 1981 chính là người đi xuyên suốt cả hành trình gian nan ấy của bầy Kền Kền trắng.
Đã có không ít sự gièm pha cho Casillas sau khi Diego Lopez phải ra đi để giành chỗ cho Casillas ở lại. Rồi các Madridista lại trút lên đầu anh sự giận dữ và những chỉ trích khi Real không thể lên ngôi La Liga mùa vừa rồi. Chắc chắn trong những Madridista ấy không ít người từng chứng kiến và tung hô những khoảnh khắc vinh quang của anh.
![]() |
| Nhưng giờ đây thủ thành Iker Casillas sắp rời Bernabeu. Ảnh: Internet. |
Càng đau hơn khi sau mỗi lần hứng chịu chỉ trích và thất bại ấy, Casillas luôn lầm lũi và can đảm tiến về các khán đài để đưa ra những cái cúi chào xin lỗi. Thế mà giờ đây, ngay cả những thủ tục để kết thúc hai năm còn lại trong hợp đồng Casillas cũng bị Perez kỳ kèo bớt một thêm hai.
Mười sáu năm vinh quang của thủ thành người Tây Ban Nha tại Real sắp khép lại theo cách không có hậu. Anh từng nói rằng Real là ngôi nhà của anh và anh chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời khỏi nơi này nhưng ở đội bóng Hoàng gia là thế.
Fernando Hierro rồi Raul Gonzalez cũng là những người đội trưởng bản địa đã phải cuốn gói ra đi không kèn không trống một khi bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Chấp nhận sự thật cay đắng thôi Casillas, để không phải kéo dài thêm sự mệt mỏi bởi dù sao những màn trình diễn của anh đã làm thổn thức bao trái tim người hâm mộ chân chính rồi.
















