Iker Casillas "khinh" Diego Lopez ra mặt

13:10 Thứ hai 08/04/2013

Những tin đồn về một phòng thay đồ đầy sóng gió của Real Madrid đang dần được chứng minh và càng lúc càng nở rộ sau một biến cố trong đường hầm sân Bernabeu.

Real Madrid đã nghiền nát Levante với tỷ số 5-1 hôm thứ Bảy vừa qua trong một trận thắng thường lệ của Los Blancos ở sân nhà trước một đối thủ quá yếu , nhưng mặc dù không khí trên mặt sân và trên các khán đài đều khá tích cực, sau khi họ cũng đã đánh bại Galatasaray ở Champions League, chỉ có mỗi mình Iker Casillas là tỏ ra cáu bẳn và chán chường.

Có hay không một cuộc "nội chiến" trong lòng Real Madrid? - Ảnh: Internet

Casillas, theo các tin đồn dạo gần đây, đã gây nên một cuộc "nội chiến" cực lớn với HLV Jose Mourinho trong phòng thay đồ Real Madrid hồi đầu mùa và giờ đây, khi phòng thay đồ Real đang ngày một ổn định thì anh đã phải hứng chịu sự ghẻ lạnh trông thấy của ông thầy người Bồ trong những trận vừa qua.

Việc được ngồi trên băng ghế dự bị trong trận này đã là một bước tiến rất lớn với Casillas, bởi anh thậm chí còn không được điền tên vào danh sách đăng kí trong các trận trước với Zaragoza và Galatasaray.

Tuyển thủ TBN đã phải ngồi ngoài trong gần 3 tháng qua vì một chấn thương bàn tay và giờ anh đang phải làm việc cật lực để được trở lại đội hình chính và làm hoà với HLV Jose Mourinho.

Dạo gần đây nảy ra nhiều tin đồn cho rằng phòng thay đồ của Los Blancos đang là một bãi chiến trường âm thầm, với bầu không khí căng thẳng đang treo lửng lơ trên đầu các cầu thủ và cả HLV Mourinho.

Những tin đồn này lại được chứng minh sau khi một khoảnh khắc gượng gạo đã được một ống kính phóng viên "chộp" lấy trong đường hầm Real Madrid ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Diego Lopez, người sẽ bắt chính trong trận đấu đó đã đi ngay trước mặt Iker Casillas. Anh chào hỏi hai cầu thủ trẻ của Real là Alvaro Morata và Jose Callejon trước khi đi tiếp. Đi được vài bước, Lopez dừng lại và định nói gì đó với Casillas nhưng huyền thoại Real Madrid đã thẳng thừng bước qua mà thậm chí còn không thèm nhìn đến Lopez.

Chính sự thờ ơ này của đồng đội đã khiến Diego Lopez bối rối trong vài giây sau đó và anh chữa thẹn bằng cách đặt chân lên tường để vờ buộc lại dây giày rồi ra sân. Trong khi đó, Iker Casillas lại ôm người đã từng cứu anh không biết bao nhiêu lần, Pepe, rất thắm thiết.

Liệu đây có phải là một "cuộc chiến" mới trong lòng Blancos? Iker có "quân tử" không khi hành xử như vậy? Hay đây chỉ là một phút hiểu lầm? Hãy cho BongDa.com.vn biết ý kiến của bạn bằng mục Bình Luận bên dưới nhé.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục