Iker Casillas đang là một cái tên đang được nói đến khá nhiều ở Bernabeu trong thời gian qua. Tương lai của thủ thành 33 tuổi này đang là một dấu hỏi lớn khi có những tin đồn anh sẽ chia tay “Kền kền trắng” để tìm cho mình một bến đỗ mới mà đích đến có thể là Arsenal. Những màn trình diễn kém cỏi trong thời gian gần đây dường như đã ảnh hưởng rất nhiều đến Casillas và vị trí của anh không còn là “bất khả xâm phạm” ở Real Madrid nữa.
Thực ra không phải đến bây giờ người ta mới cảm thấy thất vọng ở Casillas. Trong mùa bóng vừa qua, thủ thành có biệt danh là “thánh Iker” này cũng đã dần cho thấy phong độ đi xuống của mình. Còn nhớ trong trận chung kết Champions League với Atletico Madrid, Casillas đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng khi anh có pha ra vào không hợp lý và để cho Diego Godin có pha đánh đầu mở tỷ số.
![]() |
| Casillas sẽ thi đấu tốt để không phụ lòng tin tưởng của ông thầy người Italia giành cho mình. |
Đó là một tình huống mà Casillas đã mắc lỗi vị trí. Anh không thể kiểm soát được tình hình và khi trung vệ của Atletico có pha đánh đầu vượt qua tầm với của đôi bàn tay. Nhưng cũng rất may là Casillas vẫn còn đó những người đồng đội xuất sắc như Ramos, Bale hay Ronaldo để có thể giúp anh chuộc lỗi và đòi lại chiếc cúp từ tay của đội bóng láng giềng. Nếu không giấc mơ Decima có lẽ đã bị phá hỏng bởi “thánh Iker”.
Ở World Cup 2014 vừa mới diễn ra, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng đã rời cuộc chơi từ rất sớm sau khi vòng đấu bảng khép lại. Iker Casillas là một trong số những cái tên đã có màn trình diễn rất thất vọng, nếu như không muốn nói là thảm hoạ. Ngay trong trận đầu ra quân, anh đã thể hiện một phong độ hết sức tệ hại khi để những chân sút bên phía Hà Lan làm mưa làm gió và để xuyên thủng mảnh lưới tới 5 lần. Trong số đó thì Casillas cũng đã mắc một sai lầm cá nhân khi có một pha xử lý lóng ngóng và để Van Persie cướp bóng rồi ghi bàn.
Trận đấu với Chile cũng không khá hơn là mấy với thủ thành 33 tuổi này. Những pha cản phá không dứt khoát đã tạo điều kiện cho các cầu thủ của Chile tận dụng thành công để có được 2 bàn thắng. Mặc dù được huấn luyện viên Vicente Del Bosque tin tưởng tuyệt đối nơi Casillas trước khi lên đường tới Brazil, thế nhưng Casillas đã không đáp ứng được niềm tin đó.
Mới đây nhất trong những trận đấu giao hữu với Real Madrid khởi động trước mùa giải mới, Iker Casillas dường như vẫn chưa bước ra khỏi bóng tối và phong độ tệ hại ấy vẫn đeo bám anh. Có thể những thất bại 0-1 trước Roma hay 1-3 trước Man Utd không hoàn toàn lỗi chính nằm ở anh, nhưng cái cách mà Casillas đang thể hiện đó là hình ảnh của thủ môn không còn có đủ sự tự tin, có đủ sự phán đoán của một thủ môn hàng đầu. Ở bàn thắng mở tỷ số của Man Utd, cứ dứt điểm của Ashley Young là khá gọn gàng, nhưng cũng cần nói thêm rằng Casillas trong tình huống đó đã không khép góc kịp thời để có thể cản phá.
Còn trong bàn thua thứ ba của “Kền kền trắng”, từ đường câu bóng vào của Shinji Kagawa, Casillas đã không có đủ sự tỉnh táo và khả năng quyết đoán để có thể lao ra ngặn chặn pha bóng đó. Chính sự ngập ngừng của thủ thành này đã để cho Javier Hernandez thoải mái lao vào đánh đầu và ghi bàn thắng. Đội trưởng của Real Madrid rõ ràng là vẫn chưa thể lấy lại được hình ảnh của chính mình.
Mới đây nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chiêu mộ thành công thủ thành đã chơi rất hay ở World Cup vừa qua trong màu áo của Costa Rica là Keylor Navas. “Kền kền trắng” vẫn còn đó một Diego Lopez luôn thi đấu ổn định. Thế nhưng Carlo Acelotti đã khiến tất cả phải bất ngờ khi tuyên bố sẽ sử dụng Iker Casillas bắt chính trong trận siêu cúp châu Âu. Hy vọng rằng trong trận đấu đó, Casillas sẽ thi đấu tốt để không phụ lòng tin tưởng của ông thầy người Italia giành cho mình.














