Cả Zlatan và Costa đều là những “con quái vật” thượng đẳng của bóng đá đương đại. Trong khi Zlatan đã nổi tiếng khắp hành tinh từ hơn 10 năm nay thì Diego Costa mới nổi lên chỉ trong 2 năm trở lại đây. Năm nay tiền đạo người Thụy Điển đã bước sang tuổi 33 còn chân sút người Tây Ban Nha mới 26 tuổi.
Zlatan có một thân hình của một người khổng lồ khi cao đến 1,95m nặng 95 kg thì Costa cũng không thua kém là bao. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng cao đến 1,86 và nặng 78 kg. Cả hai đều là những chân sút đã khẳng định được thương hiệu của mình trong làng bóng đá thế giới bằng khả năng săn bàn siêu việt của mình.
![]() |
| Cuộc chiến của 2 “con quái vật” thượng đẳng |
Ảnh hưởng của họ lên lối chơi của đội bóng chủ quản là điều không phải bàn cãi khi cả 2 đều là tiền đạo chủ lực, là ngôi sao lớn nhất của PSG và Chelsea.
Trong khi Zlatan ghi bàn bằng đủ mọi cách, tạo ra hàng loạt những siêu phẩm bằng đôi chân siêu kỹ thuật của mình thì phong cách chơi bóng của Costa lại khác hẳn Ibra.
Ở tiền đạo của Chelsea là sự mạnh mẽ và dứt khoát, chớp lấy những cơ hội và chuyển hóa bàn thắng một cách gọn gàng nhất có thể. Nói một cách khác phong cách của Ibra có nét gì đó của một số 9 cổ điển ngày xưa còn Costa là một mẫu trung phong của bóng đá hiện đại. Tiền đạo người Tây Ban Nha di chuyển rộng và tham gia vào lối chơi của đội nhiều hơn Zlatan.
Trước khi cuộc đối đầu đêm nay diễn ra, hành trang mà Costa mang theo cho mình là 17 bàn thắng ở Premier League và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới còn Ibra mới chỉ có 11 ở giải quốc nội nhưng ở Champions League, Diego Costa lại kém duyên hơn Ibra rất nhiều.
Ibra đã có 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo chỉ trong 3 trận ra sân ở đấu trường danh giá nhất châu Âu còn tiền đạo chủ lực của Chelsea, dù đã ra sân đến 5 trận ở Champions League nhưng số bàn thắng hay kiến tạo của anh cho Chelsea vẫn là một con số 0 tròn trĩnh.
Nói vậy không có nghĩa là Costa không có đóng góp gì cho Chelsea, trái lại anh còn đóng một vai trò quan trọng trong việc giành ngôi đầu bảng G của The Blues và việc không một lần chọc thủng lưới đối phương chỉ đơn giản là kém may mắn.
Mùa giải năm ngoái, PSG của Zlatan đã hòa chung cuộc 3 – 3 với Chelsea ở tứ kết nhưng họ vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Năm nay chắc chắn Ibra cùng các đồng đội không hề muốn điều tương tự lặp lại bởi nếu không thể vượt qua Chelsea ở vòng đấu này đồng nghĩa với việc Zlatan sẽ khó và có thể là bao giờ chạm tay vào được chiếc Cup bạc danh giá khi năm sau anh sẽ bước sang tuổi 34.
Ở bên kia chiến tuyến, Diego Costa năm ngoái khi còn khoác áo Atletico đã đi đến trận chung kết Champions League nhưng một chấn thương tái phát đã buộc anh phải rời sân ở ngay phút thứ 9 của trận đấu và sau đó Atletico đã bại trận đầy tiếc nuối trước Real Madrid.
Đêm nay sẽ là một trận chiến đầy toan tính bởi cả PSG lẫn Chelsea đều muốn giành lợi thế nhất định về cho mình và màn trình diễn của 2 “con quái vật” thượng đẳng Ibra, Costa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận đấu.















