“Người đàn ông của năm 2013”
Cuộc sống của Zlatan Ibrahimovic đã thay đổi rất lớn kể từ khi rời Milan sang đầu Pháp đầu quân cho PSG. Bên cạnh một Ibrahimovic siêu sao trên sân cỏ, đời tư của Ibra cũng bắt đầu được báo chí xứ lục lăng nhắc tới như một ngôi sao giải trí kiểu như David Beckham.
Cũng phải thôi, bởi ở Kinh đô Ánh sáng, Ibra cùng cô vợ Helena Seger vẫn thường xuất hiện ở những sự kiện về thời trang, văn hóa hay từ thiện.
Họ lại thay đổi nhà sang như người ta thay... áo. Mới đây nhất, theo Le 10sport, ngôi sao PSG lại rời căn hộ sang trọng ở phố Tronchet, gần nhà thờ Madeleine tại quận 8, Thủ đô Paris để tới định cư ở một căn hộ tuyệt đẹp khác gần đại lộ Montaigne và đường Francois 1.
Một người thân của Ibra tiết lộ với Le 10sport, căn hộ mới của ngôi sao Thụy Điển thuộc sự quản lý và phục vụ của khách sạn sang trọng Pourtales nên cũng như nhiều ngôi sao giải trí khác, Ibra đã chọn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để chọn nhà tại khu vực này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây về danh hiệu QBV FIFA 2013, Ibra nói đại khái, không danh hiệu đó thì anh vẫn biết mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng trong khi tạp chí France Football và FIFA bỏ qua Ibra trong cuộc bầu chọn QBV thì GQ - cuốn tạp chí nổi tiếng dành cho quý ông lại bầu chọn siêu sao 32 tuổi người Thụy Điển là “Người đàn ông của năm 2013”.
Còn tại Anh, cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic” của tiền đạo PSG cũng vượt qua hàng loạt cuốn sách đình đám của Sir Alex Ferguson, Harry Redknapp... để ẵm giải thưởng “Cuốn sách của năm” do nhà cái William Hill bầu chọn.
![]() |
Zlatan Ibrahimovic |
Ibra luôn biết sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc và niềm đam mê ngoài sân cỏ của mình. Về vấn đề này, HLV Laurent Blanc xác nhận: “Zlatan là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất là tôi từng làm việc. Cậu ta không bao giờ tới sân tập muộn nhưng luôn là người về muộn nhất so với các đồng đội”.
Sát thủ của thế giới ảo
Nói về đời tư và sở thích ngoài sân cỏ của mình trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Le Nouvel Observateur, Ibrahimovic thổ lộ, ngoài bóng đá, anh còn là một game thủ.
Nhưng Ibra chơi game từ khi nào? Ngôi sao Thụy Điển cho biết: “Phải bắt đầu từ chiếc máy Amiga 500, rồi Commodore 64, Nintendo NES và Sega... nhưng tôi bắt đầu nghiện game từ năm 2006 với những trò như “Gears of War. Tôi cũng chơi các game về thể thao, bóng đá nhưng mê nhất vẫn là các game về “bắn giết” như “Call of Duty”, “Battlefield”, “Halo”...
Nhưng Ibra thường chơi game online, các game online như “Call of Duty” chiếm 80% thời gian của game thủ người Thụy Điển. Và cũng giống như trên sân cỏ, trong thế giới “bắn giết” kiểu như Call of Duty, Ibra là một sát thủ đáng nể.
Ibrahimovic thổ lộ: “Khi nghe giọng của tôi (trong game Call of Duty), nhiều người hỏi: “Anh là Zlatan?”, tôi nói không phải. Nhưng khi họ hỏi: “Anh có hai con và là cầu thủ người Thụy Điển” thì tôi nói “đúng”. Nói chung trong thế giới ảo, tôi luôn từ chối mình là Zlatan.
Có một lần trở lại Stockholm (Thụy Điển), tôi vô tình gặp một vài người bạn mà chúng tôi vẫn đụng đọ nhau trên Call of Duty. Sau khi nói chuyện, họ nhận ra tôi và nói: “Đúng là anh, Zlatan” và từ thế giới ảo, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết ở ngoài đời”.
Bật lại... vợ, dạy con thành “sát thủ”
Từ những cuộc chiến trong game như Call of Duty, Battlefield... Ibrahimovic đã có thêm nhiều bạn bè từ.. thế giới ảo. Ngoài ra, các đồng đội tại PSG cũng là những đối thủ thường xuyên trong những cuộc chiến... xuyên màn đêm.
Ibra nói: “Tôi vẫn thường chơi với các đồng đội sau mỗi trận đấu. Gần nhất là đêm 05/11 vừa qua, sau trận PSG - Anderlecht tại Champions League. Hôm ấy là sinh nhật Marco Verratti, tôi và Marco đều không ngủ được và chúng tôi chiến... Diablo III. Trận chiến của chúng tôi kéo dài tới gần sáng. Dĩ nhiên, tôi là người chiến thắng”.
Ibra nói anh chỉ chơi game sau mỗi trận đấu. Nhưng vào những thời điểm rảnh rỗi, cây săn bàn người Thụy Điển này có thể... quên vợ con để đắm mình trong thế giới ảo thâu đêm suốt sáng. Vậy nàng WAG Helena Seger phản ứng ra sao?
Ibra thú nhận với Le Nouvel Observateur: “Ban đầu khi tôi mới chơi game, Helena phản ứng rất dữ dội. Tôi phản làm gì để Helena hiểu cho đam mê của mình? Chẳng làm gì cả, tôi vào phòng, khóa chặt cửa lại và... chơi tới lúc nào chán thì thôi. Sau vài lần như thế, Helena đã thông cảm và không ngăn cản tôi nữa”.
Niềm đam mê game của Ibrahimovic dần dần truyền sang cả... các con của anh là Maximilian (7 tuổi) và Vincent (5): “Bọn trẻ thường lén xem tôi chơi game, chúng rất thích thú.
Ban đầu tôi la mắng nhưng sau đó, tôi mua cho chúng một chiếc máy Xbox. Tôi muốn trở thành một người cha tốt nên thường xuyên cùng các con chơi trò Lego Marvel Super Heroes. Chúng tôi thường chơi trò này vào lúc 7 giờ sáng, sau khi bọn trẻ thức giấc”.
Chính vì niềm đam mê với game và là game thủ nổi tiếng, Microsoft đã mời ngôi sao PSG làm Đại sứ thương hiệu cho chiếc máy game mới nhất của hãng này là Xbox One.
Tay súng cừ khôi ở ngoài đời
Trong thế giới ảo, Ibrahimovic là sát thủ với các game thủ. Ở ngoài đời thực, với niềm đam mê săn bắn, ngôi sao PSG cũng là một sát thủ thực sự với cầm thú. Theo tờ Aftonbladet, sau VCK EURO 2012, Ibra tậu hẳn hòn đảo rộng tới 500 hecta có tên Dovenso ở Malaren - hồ lớn thứ Ba tại Thụy Điển.
Một người bạn của Ibra tiết lộ với Aftonbladet: “Hòn đảo Dovenso có nhiều chim và thú. Đó là địa điểm tuyệt vời cho niềm đam mê săn bắn của Zlatan.
Vào mùa săn, anh ấy cùng bạn bè hay tới Dovenso nghỉ ngơi và săn bắn. Zlatan là một tay súng rất cừ”. Dĩ nhiên, niềm đam mê này của ngôi sao Thụy Điển luôn vấp phải sự phản ứng dữ dội của các nhà bảo vệ động vật hoang dã.