Trận chung kết Carabao Cup trên sân Wembley đã khép lại với nỗi thất vọng tràn trề dành cho Arsenal, khi họ để thua 0-2 trước Manchester City. Sau một hiệp đấu đầu tiên giằng co, cú đúp của Nico O'Reilly trong hiệp hai đã hoàn toàn đánh sập ý chí chiến đấu của Pháo thủ. Màn trình diễn nhạt nhòa này khiến huyền thoại Ian Wright vô cùng bức xúc, đặc biệt là khi chứng kiến sự bế tắc của hàng tiền vệ với tâm điểm là màn thể hiện kém cỏi của Martin Zubimendi.
Bước vào trận đại chiến, HLV Mikel Arteta phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi vắng hai trụ cột Eberechi Eze và Martin Odegaard do chấn thương. Bộ ba Kai Havertz, Declan Rice và Zubimendi được kỳ vọng sẽ làm chủ khu trung tuyến nhưng lại lép vế trước đối thủ. Arsenal buộc phải lùi sâu phòng ngự và liên tục đánh mất quyền kiểm soát mỗi khi cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà.
Đánh giá về cục diện, Ian Wright thẳng thắn chỉ ra điểm yếu chí mạng. Cựu danh thủ chia sẻ: "Tôi muốn toàn đội cống hiến một trận đấu mà dù có thất bại, họ vẫn chơi tốt và nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp của mình. Đối thủ pressing tầm cao, chúng ta phất bóng dài và không thể giữ được bóng".
"Toàn đội dường như không có tiền vệ nào. Tôi nghĩ thống kê của Zubimendi sẽ rất đáng chú ý. Cậu ấy không giữ được bóng, không thể chạm bóng để giúp toàn đội vận hành lối chơi. Cuối cùng, mọi thứ cứ thế tự sụp đổ. Đây là một màn trình diễn thực sự tồi tệ. Chúng ta đều biết Zubimendi có chất lượng ra sao, nhưng cậu ấy đã không thể hiện được gì".
Sự yếu kém trong khâu kiểm soát nhịp độ đã khiến Pháo thủ đánh mất hoàn toàn thế trận và dâng cúp vô địch cho đoàn quân áo xanh. Thất bại cay đắng này chắc chắn sẽ buộc Arteta phải khẩn trương tìm ra những giải pháp chiến thuật mới để cải thiện khả năng cầm nhịp, nhất là trong bối cảnh đội bóng không có trong tay lực lượng nhân sự tối ưu nhất.












