Hy Lạp: Vượt lên bi kịch, để đối mặt với... nỗi lo

09:04 Chủ nhật 24/06/2012

Hy Lạp thua Đức, nhưng họ vẫn “thắng” tại EURO 2012 nếu xét trong bối cảnh nền bóng đá nước này đang đứng bên bờ vực sụp đổ.

Thủ thành Sifakis và đồng đội chia tay EURO để trở lại với... nỗi lo tồn tại

“Tôi không buồn, vì Hy Lạp vào đến tứ kết cũng là kết quả ngoài mong đợi. Lúc này, tôi chỉ lo cho đội bóng Aris của tôi”, thủ môn Sifakis phát biểu thành thật trên tờ Telegraph sau trận thua Đức. CLB Aris của Sifakis có nguy cơ bị UEFA giáng xuống hạng Nhì nếu không trả đủ lương cho nhân viên cũng như nộp thuế đầy đủ trước ngày 30/6. Đòn trừng phạt tương tự cũng đang đe dọa Panathinaikos, AEK Athens hay PAOK. Giải vô địch Hy Lạp được dự báo sẽ “vỡ” ngay mùa tới trước tình cảnh nợ nần của các đội bóng.

Cơn suy thoái kinh tế chưa từng có tại Hy Lạp đã tác động sâu rộng vào đời sống quốc gia này. Đến cả tỷ lệ tự sát cũng tăng đột biến 33% so với năm 2011 thì bóng đá chắc chắn không phải ngoại lệ. Ở Hy Lạp, tỷ lệ nợ nần của các CLB giờ đã lên tới 300%, so với 246% của các CLB tại TBN, 156% của bóng đá Italia và 40% của các đội bóng Đức. Panathinaikos, một trong 5 CLB lớn nhất Hy Lạp hiện mắc khoản nợ lên tới 150 triệu euro. Và không ai dám chắc cái tên Panathinaikos còn tồn tại được bao lâu trên bản đồ bóng đá Hy Lạp, kéo theo tương lai bấp bênh của các tên tuổi như Karagounis, Ninis, Katsouranis.

Kinh tế khủng hoảng, người dân thắt chặt chi tiêu, làm bóng đá Hy Lạp cũng suy sụp theo. Lượng vé bán ra trong mùa giải 2011/12 đã giảm tới 30% và dự báo con số này sẽ tăng lên 40% ở mùa bóng tới. Hiện giá vé xem một trận đấu tại giải VĐQG Hy Lạp dao động từ 20 đến 50 euro/vé, thấp so với mặt bằng chung châu Âu nhưng vẫn nằm ngoài sức chi trả của NHM. Sân bóng ngày càng vắng khán giả, nhưng điều kỳ lạ là sức nóng trên khán đài lại càng tăng. Sự quẫn bách của một nền bóng đá hấp hối hiển hiện trong những màn quậy phá của các CĐV. Trận derby kinh điển giữa Panathinaikos và Olympiakos mùa trước chứng kiến vụ bạo loạn trên khán đài với hàng trăm kẻ quá khích. Mới đây, hơn 3.000 CĐV của CLB Olympiakos Volou tuần hành đập phá trên các con phố. Bạo lực đang trở thành vấn nạn của bóng đá Hy Lạp.

Nhưng vấn nạn dàn xếp tỷ số mới là bóng đen bao phủ bóng đá nước này. Hàng loạt quan chức các CLB tra tay vào còng, một danh sách dài các cầu thủ “dính chàm”, không ít đội bóng bị trừ điểm vì dàn xếp tỷ số. Giải vô địch Hy Lạp giống như một cái “chợ đen”, nơi kết quả trận đấu được đem ra mua bán.

Bóng đá Hy Lạp còn lại gì trong bức tranh đen tối trên? Đó là hình ảnh kiên cường và giàu sức chiến đấu của các cầu thủ Hy Lạp tại EURO 2012. “Chúng tôi muốn chứng minh, người Hy Lạp không bao giờ đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn”, HLV Fernando Santos nói vậy trước trận gặp Đức. Và dù thất bại phải ra về, Hy Lạp đã làm được điều đó để tặng người dân Hy Lạp một chiến thắng tinh thần.

Việt Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục