Hy Lạp lại viết nên một thiên anh hùng anh ca

15:00 Chủ nhật 17/06/2012

Không ai có thể ngờ được bảng A lại kết thúc với kịch bản là CH Czech và đặc biệt là Hy Lạp lọt vào vòng knock-out.

Hy Lạp xuất sắc vào tứ kết EURO 2012

Người Nga đương nhiên không thể tin mình đã bị loại, bởi cho đến trước lượt cuối, họ là đội chiếm ưu thế lớn nhất. Trước Hy Lạp, đoàn quân dưới quyền Dick Advocaat đã áp đảo suốt 90 phút và tạo ra không biết bao nhiêu cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên với việc lơ là trong đúng giây cuối cùng của hiệp 1, Giorgos Karagounis đã khiến Nga phải trả giá.

Hy Lạp luôn như vậy, rất biết cách tạo ra những cơn địa chấn. Họ bước vào màn chạm trán Nga với hành trang là 1 điểm. Galanolefki buộc phải vượt qua đối phương để đi tiếp. Nhưng đội bóng do Fernando Santos không hề cố gắng dâng lên cao tấn công. Họ không dại dột như vậy bởi điều đó có thể giúp người Nga dễ dàng làm tổn thương Hy Lạp hơn.

Các cầu thủ Hy Lạp và niềm vui chiến thắng

Hy Lạp vẫn chơi theo đúng phong cách của mình là phòng ngự chặt chẽ, kỉ luật và chờ đợi cơ hội phản công. Họ đã thành công và thậm chí có thể chọc thủng lưới Nga thêm ít nhất 2 lần trong hiệp 2. Không ai có quyền trách Santos và các học trò. Phòng thủ là tất cả những gì họ có thể làm trước một ĐT Nga sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công sáng giá như Andrei Arshavin, Alan Dzagoev, Alexander Kerzhakov, Roman Pavlyuchenko, Pavel Pogrebnyak.

Cách đây 8 năm tại EURO 2004, Hy Lạp đã viết nên một thiên anh hùng ca trên đất Bồ Đào Nha bằng việc đăng quang sau khi thắng chính đội chủ nhà ở trận chung kết. Sau giải đấu lịch sử đó, Galanolefki gây thất vọng liên tiếp tại các sân chơi lớn như World Cup 2006 (không thể lọt vào vòng chung kết), EURO 2008 (xếp cuối bảng D và không giành nổi điểm nào), World Cup 2010 (đứng thứ 3 tại vòng bảng sau Hàn Quốc và Argentina).

NHM Hy Lạp ăn mừng chiến thắng của đội nhà

Nhiều người đã nghĩ rằng năm 2004 là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất Hy Lạp - đất nước chưa từng sản sinh một ngôi sao thực sự cho làng túc cầu, tạo nên được điều thần kì. Nhưng 8 năm sau, các chàng trai của Santos đã làm nên một điều thần kì khác, cho dù điều thần kì ấy chưa thể sánh bằng so với chiến thắng của họ năm 2004. Nhưng ai mà biết được sau đây, Hy Lạp sẽ tiếp tục đi đến đâu?

Họ sẽ gặp Đan Mạch, Đức, Hà Lan hoặc Bồ Đào Nha ở tứ kết. Bốn đội này chưa chắc muốn đối đầu với Hy Lạp hơn là CH Czech - đội nhất bảng A. Dù sao thì trước một CH Czech đá phóng khoảng và thoải mái, Đức, Đan Mạch, Hà Lan hay Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng triển khai lối chơi tấn công của mình hơn.

Năm 2004 sau khi Hy Lạp vượt qua Tây Ban Nha, Nga giành vé đi tiếp (dẫu thua Nga 1-2 ở lượt đấu cuối), tất cả đều nghĩ những cầu thủ đến từ xứ sở thần thoại sẽ sớm chia tay cuộc chơi. Trước mọi đội bóng, họ luôn bị xếp làm cửa dưới. Song Hy Lạp đã khiến giới mộ điệu trải qua từ cơn động đất này đến cơn động đất khác. Năm nay, cơn động đất trước Nga có thể là điểm khởi đầu cho hàng loạt cơn động đất sau đó.

Chờ xem!
Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục