
Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt vấn đề liên tiếp mà gia đình Whiteside phải đối mặt. Chỉ một năm trước, họ đã bị buộc phải đổi chỗ ngồi tại Old Trafford để nhường chỗ cho khu vực ghế VIP. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), bà Dee Whiteside không giấu được sự thất vọng: "Thật không thể tin được, sau hơn 28 năm gắn bó với vé mùa tại Old Trafford, @NormanWhiteside và tôi sẽ không gia hạn nữa. Bị ép chuyển chỗ mùa trước, bị 'thẻ đỏ' vì không đến đủ trận, không thể nhường chỗ đã trả tiền cho các con... Thế là đủ rồi."
Bà Dee còn nhấn mạnh thêm sự chán nản về phong độ hiện tại của đội bóng: "Tôi vẫn sẽ đến sân, tôi là MUFC đến chết, và tôi đã chứng kiến những thời điểm tồi tệ hơn bây giờ, nhưng tôi không chắc đã từng thấy các cầu thủ ít quan tâm đến việc khoác lên mình chiếc áo đấu của chúng ta đến vậy trong nhiều năm qua. Mọi thứ phải thay đổi."
Norman Whiteside, người gia nhập Man Utd từ năm 1978 và ghi 67 bàn sau 274 lần ra sân trước khi rời đi vào năm 1989, là một phần không thể thiếu trong lịch sử đội bóng. Anh giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở cả chung kết FA Cup và League Cup, đồng thời phá kỷ lục của Pele khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại World Cup ở tuổi 17. Dù sự nghiệp bị cắt ngắn vì chấn thương, anh vẫn là biểu tượng được yêu mến, đặc biệt với bàn thắng quyết định vào lưới Everton ở chung kết FA Cup 1985.

Đại diện Man Utd đã lên tiếng bày tỏ sự tôn trọng dành cho Norman Whiteside và cam kết làm việc với những chủ thẻ mùa bị ảnh hưởng để tìm chỗ ngồi thay thế tốt nhất. Tuy nhiên, việc một biểu tượng như Whiteside phải "buông tay" sau gần ba thập kỷ trung thành là hồi chuông cảnh tỉnh về cách câu lạc bộ đối xử với những người hâm mộ ruột thịt, đặc biệt trong bối cảnh các quyền lợi thương mại đang ngày càng được ưu tiên. Điều này liệu có ảnh hưởng đến lượng CĐV trung thành của Quỷ Đỏ trong tương lai?