Sự việc Cristiano Ronaldo đột ngột rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đánh giá về sự kiện này, huyền thoại bóng đá người Đức Lothar Matthaus nhận định nguyên nhân thực sự dẫn đến màn chia tay của CR7 phức tạp hơn rất nhiều so với những bề nổi dư luận đang thấy.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy, HLV trưởng Jorge Jesus đã có động thái nhượng bộ. Ông công khai mở đường cho sự trở lại của Ronaldo khi tuyên bố tiền đạo này hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong đợt tập trung sắp tới. Điều kiện được vị thuyền trưởng đưa ra là CR7 vẫn thi đấu cho Al-Nassr và thực sự khát khao cống hiến. Tuy nhiên, HLV Jesus cũng nhấn mạnh rằng để đi đến thỏa thuận, các bên cần ngồi lại đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau, bởi quyết định cuối cùng không phụ thuộc vào riêng một cá nhân nào.
Dù vậy, Matthaus không tin vào viễn cảnh Ronaldo sẽ khoác áo ĐTQG thêm một lần nữa. Trả lời phỏng vấn trên tờ A Bola, huyền thoại Bayern Munich chỉ ra rạn nứt không chỉ dừng lại ở sự bất đồng với HLV xoay quanh việc phải ngồi dự bị. Ông tin vấn đề cốt lõi nằm ở việc Ronaldo dường như đã không còn nhận được sự hậu thuẫn từ chính các đồng đội của mình.
Bất chấp những ồn ào, Matthaus vẫn dành sự tôn vinh tuyệt đối cho CR7: "Cậu ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời và tôi xin chúc mừng cậu ấy bằng cả trái tim. Ronaldo đã cống hiến quá nhiều cho bóng đá và chúng ta phải biết ơn cậu ấy". Chính vì những di sản vĩ đại đó, huyền thoại người Đức tiếc nuối và cho rằng Ronaldo xứng đáng có một lời chia tay trang trọng hơn thay vì kết cục buồn như hiện tại. Ông mong mỏi đôi bên có thể nhìn thẳng vào mắt nhau để đối diện với sự thật.
Trước đó, Ronaldo đã quyết định rời khỏi khu tập trung ngay trước thềm trận đấu với Đan Mạch tại Copenhagen. Siêu sao 41 tuổi dùng chuyên cơ riêng bay đến Madrid, sau đó tiếp tục lên đường sang Riyadh vào ngày Chủ nhật để hội quân cùng CLB Al-Nassr.













