Phải mất 20 năm kể từ khi hội nhập trở lại với đấu trường Olympic ở Moscow 1980, Việt Nam mới có VĐV đầu tiên giành được huy chương Olympic. Đó là võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000. Mất 8 năm trời, thể thao Việt Nam (TTVN) mới tái lập được thành tích trên ở Olympic Bắc Kinh 2008. Đặt mục tiêu có vàng ở Olympic 2016 là bước đột phá trong chiến lược của TTVN. Bước đệm để đạt tới cột mốc vinh quang ấy chính là kỳ Olympic năm nay.
![]() |
Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn và chiếc HCB Olympic Bắc Kinh 2008 (Ảnh:Internet) |
TTVN đang cùng lúc phải thực hiện 3 mục tiêu: Duy trì vị trí thứ 3 khu vực Đông Nam Á, phấn đầu lọt vào top 10-12 châu Á và giành HCV Olympic. Mục tiêu sau cùng đang là mục tiêu khó thực hiện hơn cả dù những năm gần đây Tổng cục Thể dục Thể thao có hẳn “chiến lược đầu tư cho VĐV Olympic”.
Chiến lược này hướng mạnh đầu tư vào 10 môn thể thao trọng điểm, đa phần là các môn Olympic. Các VĐV Olympic cũng trở thành những đứa “con cưng” của thể thao nước nhà khi được đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn USD để đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài. Ngay ở kỳ Olympic London đang diễn ra, 18 VĐV Việt Nam cũng được hưởng chế độ tiền ăn, lương, phụ cấp cao hơn nhiều so với những năm trước. Quan trọng hơn là tiền thưởng dành cho huy chương thì cực “khủng”. Mức thưởng cho HCV Olympic của VĐV còn cao hơn VĐV thuộc nhiều nước có nền kinh thế phát triển.
Năm 2008, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn giành HCB cử tạ hạng cân 56kg ở Olympic Bắc Kinh nhận khoảng 300 triệu đồng tiền thưởng. Năm nay con số cho HCB sẽ gấp đôi năm 2008. Điều này phản ánh thực tế, các VĐV đang được chăm lo tốt hơn nhưng cũng cho thấy nỗi lo giành huy chương Olympic với các VĐV Việt Nam ngày càng khó khăn hơn. Nhiệm vụ từ nay đến năm 2016 của TTVN là phải tìm ra một môn thể thao đủ sức cạnh tranh HCV Olympic. Dù đã có VĐV góp mặt ở những môn điền kinh, bơi lội, TDDC… nhưng giới chuyên môn thừa nhận chúng ta vẫn chưa thể “mơ” đến huy chương chứ đừng nói là HCV ở các môn này
Trước khi đóng tàu ra “biển lớn”, TTVN đang có nhiều dự định có tính chất bước ngoặt và đột phá. HCV Olympic là cách để đất nước, con người Việt Nam quảng bá hình ảnh đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra ở Olympic, có lẽ TTVN cần rút ra bài học cho riêng mình. Người Mỹ có bơi lội, người Hàn Quốc có bắn cung, bắn súng, người Thái Lan có boxing, người Malaysia có cầu lông… là những môn được họ tập trung đầu tư từ nhiều thập kỉ qua, được đưa vào trường học.
Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn đã thi đấu không thành công ở nội dung 56kg, chỉ về đích ở vị trí thứ 4 trong số 18 lực sỹ ở hạng cân này và đương nhiên không thể giành huy chương như mục tiêu đã đề ra. Niềm hi vọng hàng đầu của TTVN đã thất bại, nguy cơ trắng huy chương lại hiện về, đến HCĐ còn chẳng có chứ mơ gì những thứ cao xa. Còn huy chương vàng Olympic, thử hỏi đến bao giờ?
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam