Hướng tới Roland Garros 2014: Khi Ana Ivanovic hết bẽn lẽn

15:26 Thứ sáu 23/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Bẵng đi một thời gian không quá lâu, người ta kết luận sẽ không bao giờ có chuyện Ana Ivanovic tìm lại được hình ảnh huy hoàng như từng có ở Roland Garros 2008, giống như trường hợp tín đồ quần vợt hay ví von đó là "tỏa sáng một lần để rồi vụt tắt mãi mãi", như kiểu Anastasia Myskina và Gaston Gaudio, các nhà vô địch Roland Garros 2004 và không không giành thêm được một danh hiệu Grand Slam nào sau đó nữa.

Ana Ivanovic với câu chuyện thần tiên ở Roland Garros 2008

Nhưng với Ana Ivanovic, kiều nữ người Serbia không thích kết thúc sự nghiệp theo kịch bản như trên.

"Tôi vẫn thi đấu vì tin mình có thể giành thêm một danh hiệu Grand Slam nữa", Ivanovic nói qua điện thoại từ Rome vào hôm thứ bảy tuần trước sau khi bị loại ở vòng bán kết giải Rome Masters 2014 trước Serena WIlliams. "Tôi vẫn còn kế hoạch riêng và quyết tâm. Đó là điều tôi thường nghĩ đến trước khi ngủ".

Không chỉ tài năng, Ivanovic còn rất xinh xắn

Nhận xét về Ivanovic, huyền thoại Chris Evert nói: "Chúng tôi sẽ chờ đợi điều gì xảy ra tại Pháp tới đây, nhưng tôi vẫn thích câu chuyện thần tiên của Ivanovic. Cô ấy từng giành được chức vô địch, nhưng rồi lại sa sút, song vẫn giữ được khát khao mãnh liệt để trèo khỏi cái hố đã khiến mình bị chôn chân để trở thành một tay vợt đầy bản lĩnh như lúc này"

Ở Ana Ivanovic, định mệnh dường như rất ưu ái cô. Số phận tạo ra một tay vợt không chỉ xinh đẹp, mà còn ban cho tài năng nữa. Vì lẽ đó, Ivanovic dù chỉ giữ được ngôi vị số 1 thế giới trong vỏn vẹn 12 tuần hồi năm 2008 nhưng khán giả mãi không quên được tay vợt xinh xắn này.

Cô có thể đã lấy chồng, hoặc làm người mẫu nhờ nhan sắc của mình

Song, tay vợt nổi tiếng ấy lại không sống nhờ nhan sắc. Từ sau lần sa sút khi bị đánh bật khỏi tốp 20 hồi năm 2009 và rớt xuống hạng 65 thế giới hè năm 2010, kiều nữ Serbia lúc này đã rạo ra đôi chút hy vọng cho ngày trở lại rực rỡ. Năm 2010, tay vợt sinh năm 1987 lọt vào tốp 20 sau khi vào đến bán kết Rome Masters và chỉ thua trước một Serena Williams quá mạnh ở tứ kết Mỹ mở rộng 2012.

Trong làng banh nỉ hiện nay, Ivanovic là tay vợt sở hữu cú thuận tay (forehand) thuộc loại siêu đẳng nhất. Nhưng để trở thành vĩ đại, chỉ với thứ vũ khí ấy chưa đủ khi điểm khuyết này còn nằm ở tâm lý thiếu ổn định. "Khi sự tự tin của bạn giảm sút, vũ khí mạnh mẽ nhất cũng theo đó xuống dốc. Với Ivanovic, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng giao bóng và dứt điểm thuận tay của cô ấy", chuyên gia Pam Shriver của ESPN nói.

Nhưng Ivanovic muốn tạo nên tiếng tăm nhờ quần vợt

Kỳ thực, chính Ivanovic cũng thừa nhận sự tự tin là trở ngại lớn nhất từ khi vô địch Roland Garros năm 2008. "Tôi là một người sống nội tâm. Thật khó để một cô gái trẻ chịu được áp lực khi mọi ánh mặt đổ về phía mình".

Đồng quan điểm, huyền thoại Martina Navratilova đã nhìn thấy điều này ở Ivanovic. “Cô ấy gần như đã giành được Grand Slam từ trước thời của mình. Ana Ivanovic là một tay vợt rất ư đặc biệt với sắc đẹp và lại dễ mến nữa. Nhưng đôi khi sở hữu nhiều quá một thứ gì đó lại không tốt”.

Ana Ivanovic đang có dấu hiệu trở lại

Gần đây nhất, Ivanovic quyết tâm tìm lại hình ảnh chính mình khi can đảm thực hiện việc cải tổ bộ máy huấn luyện. Sau lần bị loại khỏi Wimbledon năm ngoái, Ivanovic chấm dứt hợp tác với ông thầy Nigel Sears sau 2 năm làm việc và sử dụng toàn bộ đội ngũ hỗ trợ cho mình là những người đồng hương. Điều này lập tức mang đến những tín hiệu tích cực.

Đầu năm nay, Ivanovic có danh hiệu vô địch giải Auckland trước khi tạo nên cú sốc lớn ở Úc mở rộng 2014 khi loại tay vợt số 1 thế giới Serena Williams ngay từ vòng 4. Kế đến, cô lấy cúp ở giải Monterrey Open, vào chung kết tại Stuttgart, và gần đây nhất tiến vào trận tứ Madrid và bán kết Rome Masters. “Tôi thật sự ấn tượng với lối chơi của cô ấy”, Evert, một chuyên gia của ESPN, thốt lên.

Cú thuận tay của cô thuộc loại siêu đẳng hiện nay

Tôi đã theo dõi Ana Ivanovic trong những tuần gần đây và nhận thấy cú giao bóng của cô ấy được cải thiện rất nhiều và giành điểm thắng cũng vậy. Những cú trái tay cũng nhuần nhuyễn hơn cùng với sự tự tin được nâng lên rất cao. Sau những gì đã và đang thể hiện, cơ hội để Ivanovic lọt vào tốp 4 rất cao nếu tiếp tục thi đấu như vậy”.

Vậy là Ivanovic nay đã lột xác và khác trước rất nhiều. Kết hợp tất cả những phân tích nêu trên, người ta thấy được hình ảnh một tay vợt không còn sự bẽn lẽn như trước nữa. Tuổi 26 và 20 dù là khoảng cách không phải quá xa, nhưng với Ivanovic thì một nửa thập kỷ qua là thời gian để cô từng bước chui rèn tài năng lẫn tâm lý của mình.

Đã vậy, người ta có quyền tin ngôi sao người Serbia sẽ lại tỏa sáng một lần nữa trên bầu trời Paris hoa lệ.

T.Y | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục