Đường vào chung kết Champions League của Chelsea trong mùa giải năm nay có nhiều nét tương đồng với năm 2008. Thời điểm đó họ cũng phải “thay ngựa giữa dòng” sau sự ra đi của Người đặc biệt Jose Mourinho, mùa giải tưởng như là vứt đi nhưng thật bất ngờ kẻ đóng thế Avram Grant đã đưa họ đi tới trận chung kết và cuối cùng thất bại trước M.U bởi cú trượt chân thế kỷ của đội trưởng John Terry.
Năm nay cũng vậy, sau 2/3 mùa giải đầy thất vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Villas-Boas, ông chủ Abramovich cuối cùng cũng hết kiên nhẫn và phải thay tướng giữa dòng. Di Matteo lên năm quyền trong bối cảnh mà Chelsea đã trải qua trận lượt đi vòng 1/8 với thất bại 1-3 trên sân của Napoli. Quả thực lúc đó đã không nhiều người tin vào việc The Blues có thể lật ngược được thế cờ. Nhưng thật bất ngờ dưới sự chèo lại của một kẻ đóng thế khác, Chelsea lại một lần nữa có cơ hội tham dự trận chung kết Champions League danh giá.
![]() |
| Liệu The Blues sẽ có thêm chiếc cúp Champions League sau FA Cup? Ảnh: Internet. |
Cái cách thầy trò ông Di Matteo tiến về Allianz Arena năm nay có thể gặp nhiều may măn, nhưng không ai có thể phủ nhận sự kiên cường của The Blues, đặc biệt qua 2 trận chiến với Barca ở vòng bán kết. Có thể những cule vẫn còn tiếc nuối về những cơ hội, về quả penalty của Messi bị xà ngang từ chối, nhưng thành thật mà nói với những gì đã thể hiện, chiến thắng dành cho đội bóng nước Anh là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Nhất là khi họ phải thi đấu trong cảnh thiếu người gần suốt cả trận tại chảo lửa Nou Camp.
Còn nhớ cách đây đúng 10 năm khi chính thức sở hữu Chelsea, ông Abramovich đã tuyên bố muốn giúp đội bóng của mình thống trị Premier League và lên ngôi ở đấu trường Champions League. Từ đó đến nay Chelsea đã 3 lần giành chức vô địch của giải đấu cao nhất ở xứ sở Sương mù, nhưng giấc mơ trời Âu thì vẫn còn dang dở. Và 19/5 này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để ông được thỏa mãn giấc mơ của mình.
Để có mặt trong trận đấu cuối cùng, Di Matteo đã không ngần ngại từ bỏ cả mục tiêu tốp 4 tại giải đấu trong nước. Nói như vậy thể thấy rằng ông thầy người Ý đề cao Champions League đến mức nào. Và Champions League không chỉ là giấc mơ của riêng ông chủ Abramovich, mà đó còn là giấc mơ cháy bỏng của toàn thể những ai thuộc về Chelsea. Nếu đem đội bóng đi đến chiến thắng cuối cùng, chiến lược gia trẻ tuổi người Ý sẽ đi vào lịch sử với tư cách là người đóng thế vĩ đại nhất của lịch sử Champions League.
Tuy nhiên, để biến giấc mơ đó trở thành hiện thực, Chelsea sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là cầu mong vào sự trợ giúp đắc lực của thần may mắn. Bởi để “lết” được đến nước Đức xa xôi họ đã phải nhận những sự tổn thất ghê gớm, mà đáng kể nhất là sự vắng mặt của đội trưởng John Terry. Không nói ra thì ai cũng biết vai trò của anh tại Chelsea là quan trọng như thế nào. Không chỉ là đội trưởng, là lá chắn không thể thay thế trước khung thành của Petr Cech, mà Terry còn là biểu tượng, là cá tính của đội bóng. Đó là chưa nói đến những hiểm họa đang rình rập tại Allianz Arena. Nơi mà những đội bóng hùng mạnh khác như Real Madrid, Man City, Napoli… đã bị chôn vùi không thương tiếc.
Rõ ràng, Di Matteo đang ở rất gần với ngưỡng cửa của lịch sử. Nơi mà vinh quang đang vẫy gọi, nhưng để cụ thể hóa giấc mơ đó là cả một chặng đường không hề đơn giản. Nó rất gần nhưng cũng rất xa. Nếu lại tiếp tục thất bại, thì không biết đến bao giờ The Blues mới lại có cơ hội làm lại. Nhưng dù sao bóng đá vốn vẫn luôn chứa đựng những sự bất ngờ đến khôn lường. Khi bóng chưa lăn, khi trận đấu chưa kết thúc, người ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Còn với những người hâm mộ The Blues, họ vẫn mong về một kết cục có hậu dành cho đội bóng thân yêu. Hy vọng giấc mơ dài sẽ kết thúc sau đêm 19/5 sắp tới.
(Bạn đọc: Hà Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















