Hướng tới chung kết Champions League (Kỳ 2): Vì Champions League, vì Bundesliga

09:49 Thứ năm 17/05/2012

Việc Bayern được chơi trận chung kết Champions League ngay tại thánh địa Allianz Arena của mình là một lợi thế cực lớn. Nếu có thể giành được chiếc cúp bạc danh giá, thầy trò ông Jupp Heynckes không chỉ trở thành đội bóng đầu tiên giành chức vô địch ngay trên sân nhà, mà còn giúp các đại diện Bundesliga giải được cơn khát danh hiệu ở đấu trường châu lục đã kéo dài hơn một thập kỷ qua.

Hùm xám xứ Bavaria tiến về Allianz Arena trong mùa giải năm nay theo một cách không thể cực nhọc hơn. Họ phải tham dự đấu trường Champions League ngay từ vòng sơ loại thứ 3. Tại vòng bảng, Bayern cũng không may mắn khi rơi vào một bảng đấu được xem là tư thần với sự góp mặt của những Man City, Napoli và Villarreal, còn tại vòng bán kết họ tiếp tục gặp phải cái “núi” mang tên Real Madrid của Jose Mourinho. Nhưng với ý chí và tinh thần của người Đức cộng với bãn lĩnh, đắng cấp của chính mình Hùm xám đã vượt qua đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX để thẳng tiến vào trận chung kết một cách xứng đáng.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải và với đẳng cấp của mình cùng những cầu thủ đang có trong tay, đại diện của nước Đức tất nhiên sẽ được đánh giá cao hơn so với Chelsea. Đó là chưa kể ưu thế sân nhà, nơi họ sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán ngồi chật cứng “sân khấu” Allianz Arena. Nếu giành được chiếc cúp bạc danh giá vào ngày 19/5 tới, thầy trò ông Jupp Heynckes không chỉ lần thứ 5 đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu lục, mà còn giúp nền bóng đá Đức cứu vớt danh dự tại sân chơi Châu Âu. Bởi đã hơn 1 thập kỷ qua họ họ vẫn chưa một lần lên ngôi.

Bayern Munich đang có cơ hội rất lớn để bước lên ngôi vô địch Champions League trong mùa giải năm nay. Ảnh Internet

Đối với Bayern, đã qua lâu rồi cái thời họ làm mưa làm gió trên toàn cõi Châu Âu. Chính xác là đã 11 năm trôi qua, kể từ sau đêm Roma kỳ diệu. Cái ngày mà Oliver Kahn cùng các đồng đội đánh bại Valencia trên chấm phạt đền để lên ngôi vương. Kể từ đó đến nay, Hùm xám vẫn chưa một lần chạm tay tới đỉnh vinh quang. Thành tích tốt nhất mà họ có thể giành được là lọt vào trận chung kết vào năm 2010. Nhưng năm đó tại “sân khấu” Bernabeu hoa lệ thầy trò Louis Van Gaal đã không thể vượt qua một Inter đầy chắc chắn và thực dụng của Jose Mourinho. Hai năm sau trận thua đó, đội bóng nước Đức đã lại một lần nữa có cơ hội để gặt hái vinh quang. So với năm 2010, Bayern giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều. Vẫn còn đó đôi cánh Robbery huyền ảo, những Thomas Muller, Mario Gomez giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không những thế họ còn được bổ sung những cầu thủ xuất sắc khác mà tiêu biểu là thủ thành Manuel Neuer.

Nhưng Bayern sẽ chiến đấu không chỉ vì mình mà còn vì cả nền bóng đá nước nhà. Trong những năm qua, ngoại trừ Hùm xám hầu hết những đại diện còn lại của Bundesliga đều trở thành những đội bóng ngây ngô trên đấu trường châu lục. Tiêu biểu như trong mùa giải năm nay, đương kim vô địch Borussia Dortmund bị loại ngay từ vòng đấu bảng, còn Bayern Leverkusen thì làm nhục bóng đá Đức với những trận thua tan tác trước Barcelona. Nhưng may mà người Đức vẫn còn có Bayern để hy vọng. Mặc dù đã 2 năm liên tiếp không thể chạm tay vào chức vô địch ở giải quốc nội, nhưng Bayern vẫn là đội bóng đẳng cấp nhất của Bundesliga. Đặc biệt là trong bối cảnh giải đấu này vừa vượt qua Serie A để chiếm lĩnh 4 suất tham dự Champions League vào mùa tới. Khi mà nền bóng đá của họ vẫn còn bị nhiều người hoài nghi về sức mạnh, thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bóng đá Đức chứng minh họ xứng đáng để xếp thứ 3 sau Premier League và La Liga. Và sẽ không có câu trả lời nào thuyết phục hơn khi họ giành được chiếc cúp bạc Champions League danh giá. Đó sẽ là tiền đề tuyệt vời nhất để các đội bóng Đức tự tin hơn trong những mùa giải tiếp theo.

Rõ ràng Bayern đang nắm trong tay vận mệnh của mình và của cả một nền bóng đá hùng mạnh. Chắc chắn thầy trò ông Jupp Heynckes sẽ chiến đấu với hơn 100% sức lực trong trận chung kết với Chelsea sắp tới. Chiến thắng không chỉ đem lại cho họ danh vọng và tiền bạc, mà nó còn giúp Hùm xám xoa dịu nỗi đau bị vượt mặt ở giải quốc nội. Và đó cũng là là tiền đề để người Đức bước vào chinh phục chức vô địch EURO 2012.

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục