| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Khẳng định bằng hành động
Juve là đội bóng lớn của Italia đá tệ nhất ở giải giao hữu International Champions Cup, thua cả Inter ở trận... tranh hạng 7. Nhưng đội bóng của Conte đã khẳng định mọi lời chỉ trích nhắm vào họ chẳng qua chỉ là những phán quyết quá vội vàng. Ở trận đấu mở màn mùa giải mới, Juve đã đè bẹp Lazio 4-0 để lần thứ 6 đoạt Siêu Cúp Italia, san bằng kỷ lục mà Milan nắm giữ trước đó. Một trận đấu thể hiện đúng chất “Bà đầm”, dứt điểm 9 lần, 7 cú sút trúng đích và 4 trong số đó trở thành bàn thắng. Một trận đấu mà Juve không lấn át hơn nhiều so với Lazio, sút cũng không nhiều bằng đối thủ nhưng lại chiến thắng với một tỷ số quá cách biệt. Nên nhớ rằng đã gần 40 năm nay, Juve mới lại có một chiến thắng hoành tráng đến thế trước đối thủ vốn được xem là kỵ giơ, và chiến thắng đó được xác lập chỉ sau có 56 phút thi đấu...
Juve giành chiến thắng, Tevez cũng ghi bàn, cho dù đó chỉ là bàn ấn định tỷ số, thì đó vẫn cứ là một khía cạnh tích cực đối với Conte, vì tiền đạo người Argentina là người được kỳ vọng sẽ là một số 10 đích thực chứ không chỉ là con số thể hiện trên áo đấu của anh. Có thể một chiến thắng chưa đủ để lột tả hết sức mạnh của nhà ĐKVĐ, song những danh hiệu đầu mùa bao giờ cũng mang đến sự khởi đầu rất may mắn.
Ngôi vị khó lật đổ
Juve giao chiếc áo số 10 cho Tevez, không có nghĩa rằng họ sẽ đặt cả số mệnh của đội bóng vào một ngôi sao đã qua thời đỉnh cao phong độ. Trận huỷ diệt Lazio cho thấy sức mạnh của hàng tiền vệ của Juve vẫn rất đáng sợ, đặc biệt là khả năng hoạt động ở hai cánh. Mùa trước, Bà đầm già cũng đăng quang nhờ một hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu và hoạt động không biết mệt mỏi như thế. Dù chưa phải là một đội bóng hoàn hảo, nhưng hãy tự hỏi ở Serie A lúc này có đội nào sánh được với Juve về sự đồng đều? Nhìn vào những thay đổi, có lẽ chỉ có Napoli là đội sẵn sàng để bước vào một cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Thế nhưng, những thay đổi về số lượng qua hoạt động chuyển nhượng của đội bóng miền Nam có đảm bảo họ đang phát triển theo chiều hướng đi lên? Không ai chắc 9 bản HĐ mới của Napoli đã bằng một mình Cavani, cầu thủ đắt nhất trên TTCN mùa Hè này. Trong khi đó, Benitez lại là một người đã từng thất bại khi làm việc ở Serie A quãng thời gian gần 3 năm trước. Những Fiorentina, Roma dù cũng tích cực bổ sung, song chưa thể là những đối thủ xứng tầm. Milan dường như không thay đổi, còn Inter lại đang đi theo xu thế làm kinh tế trong thời kỳ mới bằng cách đầu tư vào những cầu thủ trẻ, nên chưa phải là một đối thủ đáng ngại...
Hai năm qua, những đối trọng của Juve trong cuộc đua Scudetto, Milan mùa 2011/12 và Napoli 2012/13 đều bị hụt hơi trong một vài thời điểm của mùa giải. Có chăng, người ta chỉ hy vọng, cuộc đua tới chức vô địch năm nay sẽ hấp dẫn đến phút chót, hơn là hy vọng vào một sự lật đổ ngôi vị, vì Juve vẫn mạnh hơn hẳn phần còn lại.
Juve là đội bóng lớn của Italia đá tệ nhất ở giải giao hữu International Champions Cup, thua cả Inter ở trận... tranh hạng 7. Nhưng đội bóng của Conte đã khẳng định mọi lời chỉ trích nhắm vào họ chẳng qua chỉ là những phán quyết quá vội vàng. Ở trận đấu mở màn mùa giải mới, Juve đã đè bẹp Lazio 4-0 để lần thứ 6 đoạt Siêu Cúp Italia, san bằng kỷ lục mà Milan nắm giữ trước đó. Một trận đấu thể hiện đúng chất “Bà đầm”, dứt điểm 9 lần, 7 cú sút trúng đích và 4 trong số đó trở thành bàn thắng. Một trận đấu mà Juve không lấn át hơn nhiều so với Lazio, sút cũng không nhiều bằng đối thủ nhưng lại chiến thắng với một tỷ số quá cách biệt. Nên nhớ rằng đã gần 40 năm nay, Juve mới lại có một chiến thắng hoành tráng đến thế trước đối thủ vốn được xem là kỵ giơ, và chiến thắng đó được xác lập chỉ sau có 56 phút thi đấu...
![]() |
| Juventus và ngai vàng khó đoạt |
Juve giành chiến thắng, Tevez cũng ghi bàn, cho dù đó chỉ là bàn ấn định tỷ số, thì đó vẫn cứ là một khía cạnh tích cực đối với Conte, vì tiền đạo người Argentina là người được kỳ vọng sẽ là một số 10 đích thực chứ không chỉ là con số thể hiện trên áo đấu của anh. Có thể một chiến thắng chưa đủ để lột tả hết sức mạnh của nhà ĐKVĐ, song những danh hiệu đầu mùa bao giờ cũng mang đến sự khởi đầu rất may mắn.
Ngôi vị khó lật đổ
Juve giao chiếc áo số 10 cho Tevez, không có nghĩa rằng họ sẽ đặt cả số mệnh của đội bóng vào một ngôi sao đã qua thời đỉnh cao phong độ. Trận huỷ diệt Lazio cho thấy sức mạnh của hàng tiền vệ của Juve vẫn rất đáng sợ, đặc biệt là khả năng hoạt động ở hai cánh. Mùa trước, Bà đầm già cũng đăng quang nhờ một hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu và hoạt động không biết mệt mỏi như thế. Dù chưa phải là một đội bóng hoàn hảo, nhưng hãy tự hỏi ở Serie A lúc này có đội nào sánh được với Juve về sự đồng đều? Nhìn vào những thay đổi, có lẽ chỉ có Napoli là đội sẵn sàng để bước vào một cuộc cạnh tranh sòng phẳng. Thế nhưng, những thay đổi về số lượng qua hoạt động chuyển nhượng của đội bóng miền Nam có đảm bảo họ đang phát triển theo chiều hướng đi lên? Không ai chắc 9 bản HĐ mới của Napoli đã bằng một mình Cavani, cầu thủ đắt nhất trên TTCN mùa Hè này. Trong khi đó, Benitez lại là một người đã từng thất bại khi làm việc ở Serie A quãng thời gian gần 3 năm trước. Những Fiorentina, Roma dù cũng tích cực bổ sung, song chưa thể là những đối thủ xứng tầm. Milan dường như không thay đổi, còn Inter lại đang đi theo xu thế làm kinh tế trong thời kỳ mới bằng cách đầu tư vào những cầu thủ trẻ, nên chưa phải là một đối thủ đáng ngại...
Hai năm qua, những đối trọng của Juve trong cuộc đua Scudetto, Milan mùa 2011/12 và Napoli 2012/13 đều bị hụt hơi trong một vài thời điểm của mùa giải. Có chăng, người ta chỉ hy vọng, cuộc đua tới chức vô địch năm nay sẽ hấp dẫn đến phút chót, hơn là hy vọng vào một sự lật đổ ngôi vị, vì Juve vẫn mạnh hơn hẳn phần còn lại.
Minh Hiếu |
00:00 30/11/-0001
















