![]() |
Cuối tuần qua, Dortmund đã một lần nữa đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ sau thất bại 0-1 trước Hertha, khi giời đây chỉ mới giành được 14 điểm sau 15 vòng đấu.
Mặc dù thành tích của đội bóng là bết bát như thế, nhưng sau khi trận đấu tại Olympiastadion, các CĐV của Dortmund đã một lần nữa cho cả thế giới biết về tình yêu của mình dành cho đội bóng khi không ngớt hát vang trên các khán đài để động viên tinh thần của các cầu thủ.
Đáp lại tấm chân tình đó, các thành viên của Dortmund đã quyết định nán lại sân để gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, trừ duy nhất một mình Mats Hummels, người đã đi thẳng vào phòng thay đồ ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Ngay lập tức, người đội trưởng của đội bóng áo vàng-đen đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ rất nhiều CĐV nhà.
Đáp lại những thắc mắc về nguyên nhân dẫn hành động này, Hummels chỉ ghi một chữ ngắn gọn 'chấn thương' trên Twitter của mình, và không có thêm gì khác.
Câu trả lời có phần 'khô khan' của trung vệ 25 tuổi này thật sự vẫn chưa thể khiến nhiều người hài lòng và yên tâm, nhất là khi đang có thông tin anh muốn rời khỏi đội bóng ngay trong tháng Giêng tới.















