"Hùm xám" và cái chết trước ngưỡng cửa của thiên đường

15:28 Chủ nhật 20/05/2012

Một đêm bóng đá nhiều cảm xúc như bất cứ đêm Champion League nào,cuối cùng,hành trình gian lao ấy cũng đã đến hồi kết. Chỉ có tiếng ầm ào của cơn lốc màu xanh đang dậy sóng thành London,chỉ nước Anh đang gào thét vì lâu lắm những đồng đôla xanh mới phát huy tác dụng mạnh mẽ như lúc này.Allianz Arena…có một nỗi buồn mênh mông đang tràn khắp các khan đài,có một niềm tiếc nuối in trên bao gương mặt, có cả giọt nước mắt, có cả niềm đau,cả những lời tục tĩu của những kẻ thua độ… Mới vài ngày trước đây,tất cả còn hân hoan và nghẹn ngào với câu nói của Hoeness : "CK Champions league sẽ tổ chức ở Allianz Arena và Bayern Munich sẽ có mặt ở đó"…

Không xúc động sao được khi bạn là người con của mảnh đất ấy,chỉ cần thế thôicũng đủ khiến lòng bạn lâng lâng cái cảm xúc yêu nước mà bình thường có khi chính bạn cũng ko nhận ra. Bóng đá là thứ tình yêu như thế… biết bao nhiêu ngọn núi rắn chắc, những gã khổng lồ với sự hậu thuẫn của tiền bạc, và thậm chí là CLB xuất sắc nhất TK XX ... Bayern đều lần lượt vượt qua chỉ để hướng về mục tiêu cuối cùng là Allianz Arena. Cái ngày mà cả nước Đức đã đợi rất lâu rồi, hình như đã là 10 năm có lẻ từ cái ngày mà mà Kahn nâng chiếc cup Champions League danh giá. Đã có lúc Hùm Xám đứng trước cơ hội lần thứ 5 đứng lên đỉnh cao nhất của Châu Âu nhưng họ lại bỏ lỡ.Trải qua bao thăng trầm, tất cả các chiến binh của Bayern đều tự nhủ rằng: “ Bây giờ thì không thế nữa,không thể bỏ lỡ một lần nữa”… nhưng trời chẳng chiều lòng người.

Bayern đã ở rất gần với thiên đường nhưng... - Ảnh Getty

Qua bao nhiêu khó khăn gian khổ những chú Hùm Xám xứ Bavaria đã đi một chặng đường gian nan và vất vả từ vòng play-off thứ 3 cho đến trận Chung kết… để rồi chính tại Allianz Arena,Hùm Xám gục ngã… Những thế hệ vàng Oliver Kahn, Effenberg, Elber của một Bayern Munich lừng lẫy chinh phạt châu Âu năm 2001 đã qua đi ... Giờ đây người ta mong chờ trang sử sẽ lại viết nên bởi những chàng trai đầy lòng nhiệt huyết . Vậy mà,cái cảm giác hân hoan khi đập tan cái hi vọng viễn vông El classico ở CK như mọi nhà cái lầm tưởng giờ đã trở thành nỗi buồn tràn ngập mọi ngả đường tỏa ra từ thành Munich.Lòng quả cảm không bao giờ chịu khuất phục trước mọi gian lao vẫn được thể hiện trong suốt trận đấu nhưng bảng vàng của đỉnh Châu Âu đã không khắc ghi những thế hệ vàng mới một kỷ nguyên hùm xám Bavaria.

Lại một lần nữa,mượn câu thơ của Thế Lữ để nói số phận Bayern lúc này: “Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?” Cả bầu trời hi vọng như đổ sập dưới gót giầy Robben khi anh đá hỏng penalty và rồi tất cả như rớt xuống địa ngục khi Schweini ôm mặt khóc… bản lĩnh Đức như lặng đi trong sự yếu đuối và niềm thất vọng tột cùng. Như vị chúa tể rừng xanh chinh phạt mọi cuộc chiến nhưng cuối cùng lại gục ngã trên chính lãnh địa của mình,còn nỗi đau nào quặn lòng hơn thế. Từ chỗ có cơ hội lớn để đoạt cú “ăn ba”, Bayern hiện chỉ còn một mục tiêu duy nhất để phấn đấu là Champions League khi họ đã đi tới trận đấu cuối cùng với Chelsea. Nhưng bây giờ, từ niềm tin hừng hực gianh danh hiệu duy nhất ấy, họ lại trở thành kẻ trắng tay…

Đá hay hơn, dẫn bàn trước nhưng cuối cùng định mệnh đã không gọi tên Hùm Xám… Chỉ trong ba năm mà Bayern đã hai lần gục ngã trước cổng thiên đường…

Bao giờ lại có thêm một cổng thiên đường mở ra nữa đây Hùm Xám?

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Trang Milan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục