| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Trận gặp Belarus mang rất nhiều ý nghĩa với Lloris. Bởi đó là lần ra sân thứ 50 của chàng trai gốc Nice trong màu áo “Les Bleus”. Mong muốn của Lloris là giữ trắng lưới để có một kỉ niệm đẹp. Điều đó đã không trở thành sự thật. Nhưng tệ hơn, Lloris đã chơi với phong độ quá tồi, mắc lỗi trực tiếp dẫn tới 2 bàn thua.
Sau cú đánh đầu không quá khó của Egor Filipenko, đội trưởng của Pháp nhẽ ra phải bắt dính hoặc ít nhất đẩy bóng ra khỏi vùng nguy hiểm, thay vì vồ trượt và bất lực nhìn bóng đi vào gôn. Tương tự với cú sút xa của Timofei Kalachev. Ở một cự li và góc sút hẹp như vậy, đáng lẽ Lloris phải dễ dàng cản phá, chứ không phải phản ứng quá chậm.
Tại sân Central rạng sáng hôm qua, Samir Nasri, Paul Pogba và trên tất cả là Franck Ribery với một cú đúp đã cứu ĐT Pháp tránh khỏi một thảm họa. Nhưng 3 điểm trước Belarus không thể che lấp những sai lầm của Lloris.
Trước nay, người gác đền sinh năm 1986 vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của ĐT Pháp và các CLB mà anh khoác áo. Không hề ngẫu nhiên mà Lloris đang đeo băng thủ quân của “Les Bleus”. Khi phải ngồi dự bị cho Brad Friedel tại Tottenham, anh vẫn luôn có chỗ trong đội hình xuất phát của đội bóng đất nước hình Lục lăng.
Nhưng 2 lỗi lớn trước Belarus chắc chắn sẽ khiến người ta đặt ra những dấu hỏi về Lloris. Sau cú ngã này, sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, Lloris sẽ đứng lên và chứng tỏ mình vẫn là một chỗ dựa vững chãi với ĐT Pháp. Thứ hai, anh sẽ tiếp tục trượt dốc.
NHM ĐT Pháp đương nhiên không mong điều thứ 2 xảy ra. Bởi lúc này, quả thực “Les Bleus” không có gương mặt nào đủ tầm thay thế Lloris. Hai thủ thành mà HLV Didier Deschamps triệu tập trong đợt vừa rồi cùng với Lloris là Steve Mandanda và Mickael Landreau đều không có đẳng cấp thế giới.
Vì vậy, hãy hy vọng rằng màn trình diễn kém cỏi trước Belarus chỉ là tai nạn với Lloris. Và đó sẽ không phải điểm khởi đầu cho hành trình đi xuống của một trong những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá Pháp.
Sau cú đánh đầu không quá khó của Egor Filipenko, đội trưởng của Pháp nhẽ ra phải bắt dính hoặc ít nhất đẩy bóng ra khỏi vùng nguy hiểm, thay vì vồ trượt và bất lực nhìn bóng đi vào gôn. Tương tự với cú sút xa của Timofei Kalachev. Ở một cự li và góc sút hẹp như vậy, đáng lẽ Lloris phải dễ dàng cản phá, chứ không phải phản ứng quá chậm.
![]() |
| Thủ môn Hugo Lloris |
Tại sân Central rạng sáng hôm qua, Samir Nasri, Paul Pogba và trên tất cả là Franck Ribery với một cú đúp đã cứu ĐT Pháp tránh khỏi một thảm họa. Nhưng 3 điểm trước Belarus không thể che lấp những sai lầm của Lloris.
Trước nay, người gác đền sinh năm 1986 vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của ĐT Pháp và các CLB mà anh khoác áo. Không hề ngẫu nhiên mà Lloris đang đeo băng thủ quân của “Les Bleus”. Khi phải ngồi dự bị cho Brad Friedel tại Tottenham, anh vẫn luôn có chỗ trong đội hình xuất phát của đội bóng đất nước hình Lục lăng.
Nhưng 2 lỗi lớn trước Belarus chắc chắn sẽ khiến người ta đặt ra những dấu hỏi về Lloris. Sau cú ngã này, sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, Lloris sẽ đứng lên và chứng tỏ mình vẫn là một chỗ dựa vững chãi với ĐT Pháp. Thứ hai, anh sẽ tiếp tục trượt dốc.
NHM ĐT Pháp đương nhiên không mong điều thứ 2 xảy ra. Bởi lúc này, quả thực “Les Bleus” không có gương mặt nào đủ tầm thay thế Lloris. Hai thủ thành mà HLV Didier Deschamps triệu tập trong đợt vừa rồi cùng với Lloris là Steve Mandanda và Mickael Landreau đều không có đẳng cấp thế giới.
Vì vậy, hãy hy vọng rằng màn trình diễn kém cỏi trước Belarus chỉ là tai nạn với Lloris. Và đó sẽ không phải điểm khởi đầu cho hành trình đi xuống của một trong những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá Pháp.
|
Ngọc Khánh |
00:00 30/11/-0001
















