Honda và gánh nặng chiếc áo số 10 tại Milan

10:06 Chủ nhật 12/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tuyển thủ Nhật Bản Keisuke Honda đang nhận được sự kì vọng rất lớn từ các cổ đông viên của đội bóng áo đỏ đen. Mặc dù không phải là 1 bản hợp đồng bom tấn cỡ như Nesta, Ronaldo (người ngoài hành tinh) hay Balotelli những bản hợp đồng mà Milan cũng đã từng đưa về ở kì chuyển nhượng mùa đông. Thế nhưng Honda đang nhận được 1 sự ưu ái vô cùng đặc biệt dĩ nhiên bên cạnh đó sẽ là những áp lực đè nặng lên đôi chân anh.

Honda đến Milan, không cần đắn đo nhiều anh chọn ngay cho mình chiếc áo số 10. Chiếc áo mà mỗi khi nhắc đến nó các Milanista nghĩ ngay đến những người như Rivera, Gullit, Baggio hay mới đây nhất là Rui Costa, Seedorf. Với những người yêu mến Milan đó là 1 số áo có ý nghĩa vô cùng to lớn và họ muốn nó phải được thừa kê bởi người thực sự xứng đáng. Boateng đã là 1 nỗi thất vọng khi anh chẳng thể nào khỏa lấp được vị trí của Seedorf.

Dưới thời Allegri khi chính sách trẻ hóa đang được thực hiện ở Milan thì có không ít các cầu thủ trẻ lựa chọn cho mình số áo đã gắn liền với hình ảnh đội bóng. Thế nhưng không nhiều người thực sự thành công nếu không muốn nói là không có một ai.

 Honda đã chính thức đến Milan, đeo chiếc áo số 10 đúng như ước mơ của anh khi anh còn là 1 cậu bé. Ảnh: Internet

Ngoài trường hợp của Boateng có thể kể đến Alexander Pato. Cầu thủ người Brazil đã thất bại nặng nề trong việc kế thừa chiếc áo số 7 của Sheva. Thậm chí sau khi đổi sang chiếc áo số 9 của Inzaghi anh cũng không thể tìm lại được phong độ của mình và phải khăn gói rời Milan. Tương tự là trường hợp của Bojan Krkic chọn chiếc áo số 22 của Kaka nhưng cũng thi đấu không mấy ấn tượng và đang được cho mượn ở Ajax.

Cầu thủ trẻ Acerbi chọn chiếc áo số 13 của Nesta và cũng chỉ trụ được ở Milan chưa đến nửa năm. Hay Nocerino đang thi đấu rất hay, được bình chọn là 1 trong những tiền vệ hay nhất Serie A mùa 2010-2011 nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn ngủi “ chót dại “ chọn chiếc áo số 8 thì ngay lập tức cũng sa sút thảm hại. Để rồi bây giờ anh nhường lại chiếc áo đó cho đàn em Saponara người cũng chẳng mấy khi được đá chính ở mùa này, còn bản thân Nocerino thì tìm đến vận may ở số áo 23 của cựu đội trưởng Ambrosini. Nhưng kết quả thì hẳn ai cũng biết.

Honda đã chính thức đến Milan, đeo chiếc áo số 10 đúng như ước mơ của anh khi anh còn là 1 cậu bé. Giờ đây anh đang gánh trên vai 1 sứ mệnh cực kì quan trọng đó là cứu vớt con tàu đắm Milan. Cứu vớt một mùa giải gần như là bỏ đi của đội bóng chủ sân Sansiro. Đó quả là 1 điều không đơn giản nhưng với tinh thần của người Nhật biết đâu Honda sẽ làm nên được những điều thần kì. Xin chúc anh thành công với Milan.

(Bạn đọc: cakj3m94)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục