| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Bồ Berlusconi lên giường với nữ giới
Mấy ngày qua, nữ diễn viên người Bulgaria, Michelle Bonev làm xôn xao dư luận xứ Mỳ ống. Bonev tuyên bố, vợ sắp cưới của ngài Berlusconi là người đồng tính và đã từng là… bạn gái của cô này trong suốt một thời gian dài.
Trên kênh truyền hình A7, Bonev kể lại cô quen với Francesca Pascale qua chính ngài Silvio Berlusconi trong một bữa tiệc tại Arcore: “Berlusconi nói với tôi rằng cô ta là người ghen tỵ với những phụ nữ khác và muốn làm quen với tôi. Cả hai có thể sẽ trở thành bạn thân thiết của nhau”. Nhưng thực chất, ý định của Pascale là muốn có một mối quan hệ… ngoài luồng với Bonev.
| |
| Pascale còn có thể tổ chức đám cưới với ngài Berlusconi? |
Lý do Bonev có mặt tại dinh thự của ngài Berlusconi không ngoài mục đích “đổi tình lấy công việc”. Cô ả được tham dự vào bữa tiệc xác thịt mà báo chí Italia vẫn gọi là Bunga – Bunga thừa nhận: “Khi tiệc tàn, mỗi phụ nữ sẽ có một yêu cầu để nhờ ngài Berlusconi, ví như một vai diễn trong một bộ phim, tiền và trang sức,… tiền để trả nợ thuê nhà, trả tiền điện, tiền gas. Ông ấy sẽ lắng nghe từng người một và giúp đỡ”. Và mục đích của Benov là một vai diễn trong một phim “Goodbye Mama”, việc sau đó đã đưa cô đến với liên hoan phim Mostra de Venezia 2010. Sau đó, Berlusconi còn “ủng hộ” cô làm việc với kênh truyền hình Rai với 1 triệu euro.
Michelle Benov nói rằng việc sống trong giả dối 4 năm trời qua đã khiến cô dằn vặt và bây giờ là lúc nói ra sự thật. Cô này nhấn mạnh: “Francesca là đồng tính nữ. Tôi đã ngủ với cô ấy, không phải một lần mà đó thực sự là một mối quan hệ”.
Berlusconi dọa đòi 10 triệu euro?
Được sự hậu thuẫn của hôn phu 77 tuổi, Francesca Pascale tuyên bố cô đã bàn với luật sư của mình kiện kênh truyền hình A7, đặc biệt là với biên tập viên Michele Santoro và chính Michelle Bonev 10 triệu euro tiền bồi thường danh dự.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Bonev, cô diễn viên này chưa nhận được bất kỳ thông báo kiện tụng gì từ “người tình cũ” Pascale. Và nếu có bị ra tòa đi chăng nữa, Bonev cũng sẵn sàng đứng ra đối chất.
Cuộc phỏng vấn với nữ diễn viên người Bulgaria đã gây ra một làn sóng phẫn nộ với những thành viên thuộc đảng Nhân dân tự do (PDL) của ông Berlusconi. Những nàng WAGs của Milan cũng đứng ra bảo vệ cho “phu nhân” của ông chủ. Được biết, Pascale là người rất hòa đồng với hội chị em trong đội bóng, thường xuyên rủ các người đẹp đi mua sắm, tám chuyện. Nguồn tin thân cận của ngài Berlusconi nói rằng, ông và hôn thê của mình sẽ cùng nhau có mặt trên khán đài San Siro trong trận đại chiến vòng bảng Champions League giữa Milan và Barca rạng sáng ngày mai để dập tắt dư luận.
Ngài Silvio Berlusconi từng nói: “Francesa là tình yêu đích thực của đời tôi”. Chỉ có cách xuất hiện tay trong tay thì mới có thể đẩy lùi scandal đồng tính ấy vào trong dĩ vãng.















