Hôm nay, bốc thăm vòng bán kết: 4 lá bài cuối cùng

09:42 Thứ sáu 12/04/2013

Vòng tứ kết đi qua cùng những diễn biến đầy kịch tính. Điều đó cũng hứa hẹn sẽ nối tiếp tại vòng bán kết, với 4 đại diện đến từ 2 nền bóng đá Tây Ban Nha và Đức. Sự hấp dẫn, gợi trí tò mò cho tất cả càng tăng hơn khi mùa giải này, LĐBĐ châu Âu (UEFA) thay đổi cách thức. Thay vì phân nhánh ngay từ lễ bốc thăm vòng tứ kết, hôm nay, 2 cặp đấu bán kết mới được xác định sau buổi bốc thăm tại Nyon (Thụy Sĩ).

HỌ ĐI QUA TỨ KẾT THẾ NÀO? Cần phải nhìn lại 4 trận đấu lượt về của vòng tứ kết để thấy được vị thế của từng đội tại bán kết, sau khi vượt qua các trở ngại đến tận những giây cuối cùng, khiến những ai chứng kiến cũng cảm thấy như... tim ngừng đập.

Có một sự bù trừ nào đó giữa các cặp đấu với các đại diện đến từ 2 nền bóng đá áp đảo Champions League mùa giải này. Nếu như Bayern Munich và Real Madrid vượt qua Juventus cùng Galatasaray một cách “dễ dàng” thì ngược lại, cả Borussia Dortmund lẫn Barcelona lại phải nín thở cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với Malaga và Paris Saint Germain.

Sẽ không quá khi cho rằng, giới chuyên môn chờ đợi sự kịch tính nhiều nhất ở cặp đấu giữa Bayern và Juve - 2 tên tuổi sừng sỏ của Lục địa già. Nhưng rốt cuộc thì Bà đầm già đã “run rẩy” và đánh rơi chiếc gậy của mình một cách chóng vánh dẫn đến 2 thất bại cùng tỷ số 0-2. Hoặc nói theo cách an ủi dành cho các CĐV của đội bóng thành Turin là trong lúc họ mất hơn nửa thập kỷ để vẫy vùng và trở lại từ đống tro tàn, thì Bayern vẫn luôn là một thế lực khổng lồ ở châu Âu khi mang trên mình danh hiệu đương kim á quân.

Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, cái cách mà Real Madrid khiến cho trận đấu với Galatasaray bỗng nhiên trở nên căng thẳng trong 20 phút cuối (thủng lưới liên tiếp 2 bàn) chỉ là sự... giả tạo. Ít nhất thì với những người “hiểu chuyện”, giữa 2 đội bóng gồm quá nhiều những nhân tố quen biết nhau, tạo ra sự kịch tính cũng là cách để đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ rời cuộc chơi với tư thế ngẩng cao đầu.

Hẳn nhiên, Real Madrid và Jose Mourinho tiếp tục hài lòng trên hành trình chinh phục chức vô địch châu Âu lần thứ 10 cho CLB cùng Cristiano Ronaldo - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (11). Sự kịch tính thực sự nằm ở vùng Ruhr, nơi Dortmund như từ cõi chết trở về, với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút cuối của thời gian đá bù giờ. Vô cùng tiếc cho Malaga và HLV Manuel Pellegrini - một lẫn nữa gục ngã tại bán kết khi nắm trong tay lợi thế lớn, thế nhưng, theo như cách nói của giới chuyên môn, sự có mặt của 3 đại diện đến từ La Liga sẽ khiến cho vòng bán kết (có thể là cả chung kết) không còn sự hấp dẫn nữa. 1 ngày sau, Paris Saint Germain có thể đã đem đến cho Barca một trong những ngày nhiều lo lắng nhất.

Lionel Messi đứng ngồi không yên ở khu vực kỹ thuật khi chứng kiến liên tiếp những pha dứt điểm “lên trời” của các đồng đội, để rồi, sự xuất hiện của anh trên sân tiếp tục là minh chứng nữa cho cái gọi là “sự phụ thuộc vào Messi”. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng tính đột biến từ Leo chính là chìa khoá cho bàn thắng của Pedro Rodriguez. Có điều, sẽ nhiều người cảm thấy không hài lòng với cách Barca “câu giờ” và chờ tiếng còi mãn cuộc... CHỜ ĐỢI GÌ Ở BÁN KẾT? Và như vậy, 4 tên tuổi mạnh nhất của Lục địa già mùa giải này đã được xác định.

Điều thú vị là 3 trong số đó đều đã có mặt ở vòng đấu này mùa giải trước là Barca, Bayern và Real Madrid. Trong khi đó, Dortmund phải mất đến 15 năm mới xuất hiện ở vòng đấu này của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Vấn đề ở chỗ, sau những khó khăn ở trận gặp Malaga, liệu họ có thể đứng vững trước Barca đã xác lập kỷ lục với năm thứ 6 liên tiếp vào bán kết, trước Bayern có lần thứ 3 trong 4 mùa gần đây hay Real Madrid với kỷ lục 24 lần vào đến bán kết Cúp C1, Champions League?

Hẳn nhiên, tâm điểm của vòng bán kết chính là sự cân bằng về số lượng giữa La Liga và Bundesliga, để rất nhiều người mong chờ về 3 cuộc chiến giữa 2 nền bóng đá này - tại bán kết và ở trận quyết định tại Wembley. Hôm nay, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp. Đây là điều mới mẻ ở Champions League, bởi những mùa trước, các đối thủ đều biết đối thủ của mình ngay sau vòng tứ kết.

Có lẽ, UEFA đã khôn ngoan khi thay đổi thể thức làm việc, gợi trí tò mò cũng như sự háo hức bằng cách tiếp tục bốc thăm ở vòng bán kết. Tất nhiên, vẫn sẽ áp dụng các yếu tố như ở vòng tứ kết về việc không loại trừ yếu tố đến cùng Liên đoàn hay đã gặp nhau ở vòng bảng. Những lá thăm của vòng bán kết càng được chờ đợi hơn khi biết rằng, dù bất cứ cặp đấu nào - nội chiến hay đối đầu giữa 2 nền bóng đá, thì cũng có sự hấp dẫn riêng, mặc dù không ít người nói về sự “chán ngấy” nếu tiếp tục là Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid hay trận derby nước Đức giữa Bayern và Dortmund.

4 lá bài cuối cùng của bộ bài đang nằm trong tay UEFA. Sau những cáo buộc gần đây về việc UEFA “cố tình” sắp xếp các lá thăm, tất cả càng có lý do để chờ đợi kết quả cuối cùng qua bàn tay của cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy. Với những mối lương duyên của 4 đội - đều đã đối đầu với nhau ở Cúp châu Âu, tất cả hy vọng về sự sắp đặt hợp lý cho xứng đáng với vòng bán kết...

Phi Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục