Rasmus Hojlund gia nhập Manchester United từ Atalanta vào năm 2023 với mức giá ban đầu là 64 triệu bảng. Trong mùa giải đầu tiên, tiền đạo 23 tuổi gây ấn tượng với 16 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, phong độ của anh sa sút trong chiến dịch 2024/25 khi chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn tại Ngoại hạng Anh.
Điều này dẫn đến việc chân sút người Đan Mạch chuyển sang khoác áo Napoli theo dạng cho mượn và được mua đứt sau khi ghi 12 bàn tại Serie A mùa trước.
Hiện tại, khi đã lấy lại phong độ tại Ý, Hojlund vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Gazzetta dello Sport để chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại xứ sương mù. Anh thừa nhận bản thân rời Old Trafford vì cảm thấy không còn được trân trọng.
"Tôi nghĩ việc đến Napoli là một bước tiến tích cực", Hojlund chia sẻ. "Năm ngoái, tôi rơi vào tình cảnh khó khăn tại Man Utd. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng họ không còn muốn tôi ở đó nữa. Tôi phải đánh giá lại các lựa chọn của mình và Napoli chắc chắn là quyết định đúng đắn."
Tiền đạo 23 tuổi cũng tiết lộ đích thân huấn luyện viên Antonio Conte đã gọi điện thuyết phục anh cập bến Napoli. Anh cho biết: "Milan có lịch sử tuyệt vời, nhưng khi nghe tin Napoli muốn có tôi và đích thân Conte gọi điện, tôi không còn chút do dự nào".
Dù phải rời đi trong thất vọng, Hojlund khẳng định anh không hối hận về khoảng thời gian ở Manchester United. Tiền đạo này chỉ ra rằng bão chấn thương và sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi Ruben Amorim đến với một phong cách chơi khác biệt đã khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi.
"Năm đầu tiên là một thành công, năm thứ hai thì không. Tuy nhiên, tôi đã được thi đấu ở trận chung kết Europa League. Nếu chúng tôi chiến thắng, đó đã là một câu chuyện khác. Bóng đá là vậy, đôi khi tốt, đôi khi tệ, nhưng tôi rất hạnh phúc vì đã được thi đấu cho câu lạc bộ mà tôi mơ ước từ thuở bé", Hojlund bộc bạch.













