Khi vừa đến thành phố Gdansk hồi cuối tuần trước, tôi tình cờ gặp Lorie trong khu nhà trọ - đúng ra là lều trọ - ở bên ngoài sân vận động trung tâm. Cô gái Tây Ban Nha nhỏ nhắn này thật vui, cứ trò chuyện mãi với tôi, như thể là hai người bạn lâu ngày gặp lại vậy.
“Em mới đến hôm qua, ngay buổi tối, đã có một đêm thức trắng ở trung tâm. Dân Gdansk thật tuyệt vời. Không khí Euro cũng thật khó quên”, cô bảo thế. Tôi giật mình khi cô tiết lộ rằng mình không mua được vé, nhưng vẫn đến Ba Lan. “Vào sân là điều mơ ước rồi, nhưng tới đây để cảm nhận không khí này cũng tuyệt vời rồi. Em sẽ đi tới những nơi có trận đấu của Tây Ban Nha để cổ vũ, dù là bên ngoài sân vận động hay ở khu Fan Zone”.
 |
| Phóng viên TNTS (bìa trái) phỏng vấn CĐV Tây Ban Nha tại Gdansk - Ảnh: C.M.L |
Lúc này đây, Lorie đang cùng với những người bạn Tây Ban Nha mới quen chuẩn bị bước vào cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu với Ý tại Gdansk. Hôm đó là sinh nhật của cô và chúng tôi đã có một bữa tiệc nho nhỏ, với những ly bia Zywiec đậm đà. Tất nhiên là mọi người thức đến gần sáng, khi thấy cần phải ngủ một chút để lấy sức cho trận đấu sắp tới. “Mong rằng Torres sẽ ghi bàn, như một món quà sinh nhật cho em, Lorie”, tôi bảo cô gái vẫn đang còn rất hưng phấn khi cuộc chơi kết thúc sớm hơn so với cô dự tính. Cô gái sướng rơn trước lời chúc này, bởi tôi nhớ rất rõ, ngay từ đầu cô đã bảo thần tượng của mình là Fernando Torres. Khổ thế đấy, những cô gái thường hâm mộ cầu thủ đá giỏi và đẹp trai, chứ không như anh chàng Savio mà tôi gặp trước đó, hâm mộ điên cuồng Iniesta. Iniesta đá giỏi, thậm chí còn hơn cả Torres về vai trò ở đội tuyển vô địch thế giới, nhưng chưa phải là một cái tên khiến trái tim các cô gái thổn thức mỗi khi nhắc đến.
Nhưng bây giờ đang là mùa hội hè, ngoài kia trái bóng đang lăn, nên tất cả các cầu thủ đều là thần tượng. Họ là nhân vật trung tâm của mùa hè. Xung quanh họ, hàng trăm ngàn cổ động viên, cũng đang tạo nên một Euro kỳ diệu. Những bữa tiệc miên man, với bia hoặc với hát hò suông, đang diễn ra đâu đó trên khắp hai quốc gia Ba Lan và Ukraine.
 |
| CĐV cuồng nhiệt - Ảnh: Đỗ Hùng |
Euro vui và đẫm màu không khí lễ hội là xuất phát từ điều đó, chứ không chỉ là những trận đấu đơn thuần. Hôm khai mạc, bên ngoài Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Ba Lan, tôi lại gặp những đôi uyên ương trong lễ cưới. Họ đưa nhau đến đây, với mong muốn ngày trọng đại nhất của đời mình sẽ gắn với không khí tưng bừng của những ngày trọng đại trong lòng đất nước Ba Lan.
Hôm trước khai mạc, bên ngoài Sân vận động Quốc gia, chú rể Zygie đã chia sẻ với tôi rằng, kế hoạch đám cưới của anh không ngẫu nhiên trùng với Euro, mà đó là một sự tính toán chủ động từ mấy năm trước. Và thế rồi, rốt cuộc anh đã “ghi bàn”, đúng vào lúc cả thế giới này đang hân hoan.
Ở Ba Lan, dù phần lớn cộng đồng người Việt làm ăn buôn bán, họ ít quan tâm tới bóng đá do không có điều kiện. Tuy nhiên, khi mùa bóng tràn về, những người dửng dưng nhất cũng đã đổ ra đường. Bác Đặng Hùng, một cư dân Warsaw gốc Thanh Hóa, đã đạp xe quanh trung tâm thủ đô suốt buổi sáng chỉ để nhìn thiên hạ hân hoan: “Người Ba Lan nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy chứ rất tốt, rất nhiệt tình. Họ giúp đỡ người Việt mình rất nhiều. Bây giờ Euro diễn ra, là một dịp để họ thể hiện lòng hiếu khách, sự nhiệt tình”. Đã cao tuổi nhưng bác Hùng cũng không cho phép mình đứng ngoài cuộc chơi Euro. “Phần lớn các trận đấu, tôi sẽ tới khu Fan Zone hoặc xem ở nhà. Nhưng tôi đã mua được vé một trận tứ kết ở Warsaw. Đấy là lần đầu tôi xem Euro trực tiếp trên sân nên rất chi là háo hức”.
Trong trận khai mạc, tôi cũng đã gặp rất nhiều người Việt, từ Việt Nam hoặc định cư ở Ba Lan, vào sân xem bóng đá. Họ là những cổ động viên nhiệt tình, không kém bất cứ cổ động viên nào.
Nhiều người Việt khác, những người tôi đã gặp quanh khu Fan Zone, thì tham dự vào Euro bằng cách của mình. Họ bán cờ, khăn cho cổ động viên và nhiều người cho biết đang “bội thu”. Ở khu Wólka Kosowska, nơi tập trung các hoạt động thương mại lớn nhất của người Việt tại Ba Lan, không khí Euro được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, những chuyên gia về kèo dưới, kèo trên, tài, xỉu cũng đang hoạt động rất sôi nổi.
Cơn sốt Euro đang lây lan khắp đất nước Ba Lan và trên toàn thế giới trong mùa hè này. Nhưng tất cả chúng ta, không ai cưỡng lại nó cả, ngoại trừ những cô gái ngực trần FEMEN.
Tôi nói điều này với Cerekwicka, một nữ sinh Warsaw, sau khi nghe cô kể về chuyện chứng kiến những cô gái ngực trần tấn công Sân vận động Quốc gia trong ngày khai mạc. Nằm ngoài dự liệu của tôi, Cerekwicka trả lời: “Thì chính FEMEN cũng đang tham dự vào Euro đó thôi, nhưng là theo cách của họ”.
Mùa hè “tươi mát” Giữa lúc cả thế giới đang nóng sốt lên với mùa hè Euro 2012, thì hoạt động mại dâm và các dịch vụ “tươi mát” đang ăn nên làm ra tại Ba Lan. Trên các đường phố tại trung tâm Warsaw, cổ động viên rất dễ gặp những tờ rơi quảng cáo hình ảnh phụ nữ gợi cảm, kèm địa chỉ, số điện thoại của các hãng mại dâm, các vũ trường “tươi mát”. Trên đường phố chính nối từ Sân vận động Quốc gia tới ga tàu điện trung tâm, các hộp đêm khỏa thân cũng cho tiếp viên ra đứng bên ngoài cổng, liên tục vẫy chào người qua đường. “Mại dâm ở đây hợp pháp, nên các hãng coi Euro là một dịp để tăng doanh thu. Bên cạnh đó, những cô gái đứng đường cũng không bỏ lỡ cơ hội”, anh Sinh, một nhạc công gốc Việt, cho biết. Trong hành trình đi khắp Ba Lan, từ Warsaw đến Krakow, rồi đến Gdansk, ở đâu tôi cũng thấy rất nhiều những cô gái. Họ đứng ở bìa rừng, ở trên hè phố, những giao lộ và luôn vẫy tay chào thân thiện mỗi khi bạn nhìn họ. Trong khi không khí ở Ba Lan khá tươi mát và thoải mái, thì tại Ukraine, mại dâm đang trở thành đề tài nóng bỏng. Trong khi chính quyền đang muốn nới lỏng việc cấm hoạt động tình dục thương mại, thì một số tổ chức xã hội như FEMEN lại ra sức chống đối. Điều này khiến không khí Euro có lúc rất căng thẳng và… buồn cười. | |
Đỗ Hùng |
00:00 30/11/-0001