Hodgson viết “tâm thư” dạy CĐV cư xử

16:30 Thứ tư 29/05/2013

Trước trận giao hữu với CH Ireland, HLV Roy Hodgson đã phải viết một bức mail dài dằng dặc để dặn dò NHM cổ vũ một cách hòa bình. Ông không muốn những phần tử quá khích lợi dụng bóng đá, tái hiện thảm cảnh Lansdowne Road ở Wembley.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Đã 18 năm qua, hai quốc gia láng giềng này vẫn chưa gặp lại nhau trên sân cỏ khi mà ký ức về trận đấu tháng 2/1995 vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ kéo dài 27 phút trước khi bị hủy bỏ, song cuộc đối đầu bạo lực tại Dublin vẫn để lại hậu quả với hơn 80 CĐV Ireland chấn thương và gần 40 hooligan Anh quốc bị bắt giữ.

Roy Hodgson

Cơn ác mộng đó nhiều khả năng sẽ trở lại trong trận giao hữu kỷ niệm 150 năm thành lập FA, bởi những kẻ quá khích chủ nhà đang ra sức kêu gọi một cuộc trả đũa ở Wembley. Trước tình hình căng thẳng lúc này, Roy Hodgson đã tìm cách trấn an dư luận bằng một bức thư đầy tâm huyết: “Tôi đề nghị các CĐV tôn trọng đối thủ và chào đón họ một cách đúng mực. Wembley là thánh địa của bóng đá thế giới và chúng tôi hy vọng rằng sẽ không có những tiếng gào thét - đặc biệt là về tôn giáo hay chính trị - dành cho những vị khách và những CĐV theo chân họ”.

Bên cạnh đó, HLV “Tam sư” cũng khuyến khích các học trò góp tiếng nói làm giảm bớt bầu không khí thù địch. Hodgson và các quan chức bóng đá Anh chắc chắn không muốn ngày vui của FA bị ảnh hưởng, quan trọng hơn nữa, FIFA đã lên tiếng cảnh báo về trận đấu này và tuyên bố sẵn sàng xử phạt nặng với bất kỳ biến động bất thường gì. Ngay cả khi cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới không đe dọa, những người Anh cũng hiểu rằng sẽ là một đại thảm họa nếu các khán đài có sức chứa 9 vạn khán giả bị “vỡ”. Vì vậy, họ đang làm mọi cách có thể để đảm bảo 90 phút hòa bình với CH Ireland.

D.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục