Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Đầu tiên, trận đấu rạng sáng qua là lần đầu tiên ở chiến dịch World Cup 2014, người Anh chỉ kiểm soát bóng 47% thời lượng. Một thiếu hụt khủng khiếp nếu biết rằng, trong 7 trận đã đấu, “Tam sư” chưa bao giờ giữ bóng ít hơn 55%. Với một HLV, họ có thể nói say sưa về những chiến thuật yêu thích, nhưng nếu không sở hữu trái bóng, tất cả đều vô nghĩa. Không quan tâm tới chức năng tấn công (bởi nếu thế, Hodgson sẽ lại viện lý do không có đủ những quân bài cần thiết), nhưng một hàng tiền vệ không giữ nổi trái bóng là dấu hiệu đáng báo động.
![]() |
Tiếp theo, các cầu thủ Anh chỉ thành công 77,7% số đường chuyền của họ trong hiệp 1 (cả trận thì quá tệ, với 73,8%), một chỉ số thấp nhất nữa so với các trận còn lại. Và một lần nữa, nó chủ yếu đến từ hàng tiền vệ. Ngoại trừ đội trưởng Steven Gerrard phần nào giữ được hình ảnh của chính mình với 82,9% đường chuyền chính xác, 2 người còn lại vô cùng thảm hại, đặc biệt là Lampard. Cầu thủ trong trận đấu thứ 100 của mình chỉ thành công 76,7% đường chuyền, trong khi thất bại tới 45% đường chuyền lên phía trước.
Như vậy có nghĩa là cuộc cách mạng tuyến giữa của Hogdson phá sản hoàn toàn và ngay sau trận đấu này, hãy chấm dứt sự kết hợp đầy tai họa nói trên. Ngoài ra, cũng cần chất vấn HLV tuyển Anh, tại sao Michael Carrick lại biến mất? Trong nhiều năm trở lại đây, tiền vệ của M.U luôn duy trì sự nhất quán rằng anh là tiền vệ sở hữu bóng cực tốt, đồng thời luôn đảm bảo độ chính xác trong những đường chuyền (mùa trước ở EPL, tỷ lệ chuyền thành công là 88,1%). Những con số không biết nói dối, và thật đáng tiếc, Hodgson lại u mê trong những suy đoán cảm tính của mình.