![]() |
“Thật quá đau đớn. Quá chán, quá tệ”, Beckenbauer dùng tới 2 từ “too bad” nối liền để miêu tả nỗi thất vọng khó bật thành lời sau khi chứng kiến cái cách ĐT Đức thua trước Italia. “Tôi đã nghĩ rằng, sau 16 năm, kể từ chức vô địch trên đất Anh năm 1996, ĐT Đức đã sẵn sàng mang về thêm một chức vô địch châu Âu nữa. Tôi vốn không quá lo ngại người Italia, bởi Đức là một tập thể mạnh”.
“Nhưng có cảm giác ĐT Đức tại bán kết đã thiếu một sức mạnh nào đó, rất khó hình dung bằng lời hay hình ảnh cụ thể. Tôi không muốn nhìn vào thực tế: Bây giờ, người Đức phải chờ ít nhất 2 năm nữa để giúp tôi nhận ra rõ ràng họ đang thiếu cái gì. Hình như là một chút tinh thần, một vài nhân tố tạo đột biến”.
Beckenbauer đã khôn ngoan khi không đả động nhiều đến yếu tố chuyên môn, dù với đẳng cấp của ông, Hoàng đế thừa khả năng chỉ ra cả tá sai lầm về cả nhân sự lẫn lối chơi mà Joachim Loew đã mắc trước người Italia rạng sáng qua.
![]() |
Tinh thần Đức vẫn được thể hiện trong trận bán kết dù Đức sớm bị dẫn 2 bàn |
Trên tư cách một biểu tượng thành công của bóng đá Đức, một huyền thoại, Beckenbauer nói nhiều về những cảm tưởng, về sự đau xót của bản thân khi chứng kiến các cầu thủ Đức dường như đã chọn sai ngay cả cách nhập cuộc. Bóng đá Đức đang thiếu một mẫu cầu thủ như Beckenbauer năm nào, và điều đó giải thích tại sao tờ Bild đã cố tình quên đặt những câu hỏi mang tính chuyên môn với Beckenbauer.
“Chúng tôi đã nhập cuộc với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ. Nhưng có điều gì đó thật bí hiểm trong hiệp 1. Đó là hiệp đấu tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra khi chứng kiến ĐT Đức thi đấu. Đó không phải là ĐT Đức đích thực. Dường như gánh nặng lịch sử khiến cho một vài cầu thủ bị căng thẳng thái quá. Tôi không muốn trách Loew, dù nếu ông đưa Reus vào sân từ sớm, mọi chuyện có thể đã thay đổi”.
“Tuy nhiên, đừng để tình cảm lấn át lý trí. Hãy phán xử thật công bằng. Dù rất thất vọng, nhưng có một điều mà người Đức đừng cố tình quên: Bị loại ở bán kết không phải là kết quả quá tệ. Những nền bóng đá lớn như Anh, Pháp, Hà Lan thậm chí còn mơ được nói lời chia tay EURO muộn như chúng tôi. Hãy ca ngợi tinh thần Đức. Chúng tôi đã gỡ được 1 bàn, và trong những phút cuối trận, nếu không có sự vững vàng, làm sao Neuer dám thi đấu như một libero. Và nếu nhìn trên tất cả những khía cạnh đó, chúng tôi vẫn có thứ để tự hào. Tôi sẽ không cổ vũ cho Italia trong trận chung kết chỉ để được nghĩ rằng, ĐT Đức chỉ thua nhà vô địch. Sự tự hào mà người Đức có được tích lũy trên cả chặng đường, chứ không phải sau một trận đấu”.