Hoàng Anh Gia Lai giành HCĐ V-League 2013: Vui đi rồi tính tiếp

20:37 Thứ năm 05/09/2013

Lần đầu tiên sau 6 năm, HA.GL cán đích trong tốp 3 đội mạnh nhất V-League. Một quãng đường không phải là ngắn cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của cựu vương phố núi để tìm lại vóc dáng thuở nào.

Vậy là cơn khát danh hiệu V-League của bầu Đức đã bước qua năm thứ 9. Nhưng thay vì hình ảnh buồn bã, nhạt nhòa mùa trước, đội chủ sân Pleiku đã trình diễn thứ bóng đá tấn công ấn tượng, ổn định hơn.

Có lẽ kinh nghiệm sau một năm cầm sa bàn ở Việt Nam đã giúp HLV Choi Yoom Gyum linh hoạt, khéo léo hơn trong việc áp dụng nhân sự, chiến thuật. Việc "Gỗ" hạ XM V.HP ở Lạch Tray hay khiến SLNA thất bại lần đầu tiên sau sau 7 lượt trận bất bại là những điểm nhấn.

Chưa kể chuỗi 9 trận bất bại ở Pleiku mùa này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt của HA.GL xuất sắc thế nào. Nhiều CĐV phố núi thầm tiếc nếu họ không bị Thanh Hóa đánh bại 3-1 ở vòng 18, hẳn đội bóng bầu Đức đã bất bại trên sân nhà cả mùa giải này.

Mất cặp tiền đạo Oseni-Evaldo sẽ là thiệt hại lớn với HA.GL. Ảnh: VSI

Tín hiệu khả quan khác là dàn cầu thủ nội trẻ trung dưới tay HLV Choi ngày càng trưởng thành. Chính sự khao khát thể hiện của những cầu thủ thuộc lứa U19 HA.GL đoạt chức á quân U19 QG năm 2010 dưới tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tạo nên tiền đề đáng hy vọng cho cựu vương phố núi ở mùa giải tới đây. Chưa kể sự tịnh tiến từ vị trí thứ 5 mùa 2012 đến vị trí thứ 3 ở mùa giải này khẳng định HA.GL đang có lộ trình đúng hướng.

Có cùng 35 điểm nhưng phải xếp sau SHB.ĐN, quả là đáng tiếc cho thầy trò ông Choi. Nếu họ bớt phụ thuộc vào 2 chân sút Evaldo và Oseni thì mọi thứ có lẽ đã sáng sủa hơn. Nhưng kế hoạch chuẩn bị mùa sau của "Gỗ" đang bị ảnh hưởng nặng nề, dù họ chắc chắn giữ HLV Choi ở lại thêm một mùa nữa.

Lý do là bởi chân sút chủ lực Oseni quyết định ra đi để tìm vận may ở giải hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ. Dù Oseni hứa với HA.GL rằng sẽ trở lại Pleiku nếu thất bại ở châu Âu, nhưng HA.GL đang rơi vào cảnh bị động để tìm người thay thế Oseni. "Công thần" Evaldo sau khi ghi bàn thứ 12 mùa này để giúp HA.GL hạ chủ nhà Đồng Nai cũng ra đi vào cuối mùa.

Chấn thương đeo bám cộng với việc thể lực giảm sút nên tiền đạo số 9 quyết định một hướng đi khác để làm mới mình. Có thể Olushula sẽ trở lại sau thời gian thi đấu cho Hoàng Anh Attapeu, song HLV Choi cần những chân sút ổn định, sắc sảo như Evaldo ở V-League mùa sau.

Sau khi trở lại tốp 3 sau 6 năm chờ đợi, HA.GL đối diện với cảnh chia tay hầu hết những công thần giúp mình thăng hoa mùa này. Một cuộc thay máu triệt để ở hàng công trong bối cảnh như thế khó có thể mang lại một hy vọng màu hồng, sau khi họ đã chơi ổn định, thăng hoa nhờ Evaldo-Oseni ở 22 vòng đấu đã qua của mùa giải.

Tóm lại, nhìn từ mùa giải 2013, HA.GL đã và đang hoàn thiện nền tảng để hướng tới những mục tiêu bền vững phía trước.

Mộc Miên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục